Hai vụ ám sát Tổng thống Mỹ trong vòng 17 ngày
Cách đây đúng 36 năm, trong chuyến công du tiểu bang California chưa đầy 3 tuần lễ Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford (1913-2006) đã bị mưu sát tới 2 lần bởi 2 phụ nữ khác nhau, trở thành sự kiện chưa từng có trong lịch sử 200 năm hình thành nước Mỹ.
Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 5/9/1975 tại thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California . Lúc Tổng thống G.Ford đang bắt tay công chúng ngưỡng mộ chào đón thì nữ sát thủ 27 tuổi Lynette Fromme, một tín đồ sùng bái tên giết người hàng loạt Charles Manson đã giương khẩu súng lục Colt 45 li hướng về phía vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng hành động ám muội của y thị không lọt khỏi tầm quan sát của mật vụ Larry Buendorf thuộc đội bảo vệ tổng thống. Kẻ tội phạm lập tức bị vô hiệu hóa khiến G.Ford thoát nạn trong gang tấc.
Sự may rủi lặp lại 17 ngày sau, nhằm hôm 22/9 trước cửa khách sạn St. Francis ở thành phố San Francisco . Đứng lẫn trong đám đông trên vỉa hè đối diện đón chờ sự xuất hiện của Tổng thống là Sara Jane Moore, một phụ nữ đã trải qua 5 đời chồng cùng khẩu súng lục ổ quay nắm chặt trong tay. Nhưng trước khi viên đạn cỡ 38 li bay ra khỏi nòng, người đứng kế bên là cựu lính thủy đánh bộ Oliver Sipple đã kịp có hành động can thiệp. O.Sipple nắm lấy đầu súng đẩy lên cao làm chệch hướng bắn, kết quả là đạn trúng vào khoảng tường phía trên đầu G.Ford chừng 15cm rồi dội ra khiến một tài xế taxi bị thương nhẹ. Thật hú vía! Thực ra sát thủ Moore từng bị bắt giữ một ngày trước đó vì sở hữu vũ khí trái phép, nhưng lại được thả ra vì mụ ta vốn là một chỉ điểm viên cho Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Hai phiên tòa kế tiếp nhau đều xử cặp nữ hung thủ mức án chung thân. Sau 32 năm nằm ấp, S.J.Moore được ân xá đúng một năm sau khi cựu Tổng thống G.Ford từ trần. Hai năm sau đến lượt L.Fromme cũng được tạm tha khi đã 61 tuổi. Trong các buổi trả lời phỏng vấn sau khi ra tù, cả 2 hung thủ đều bày tỏ sự hối hận về hành vi mưu sát người đứng đầu chính phủ.
Được biết, Gerald Ford là Tổng thống Mỹ đầu tiên tại vị không qua bầu cử phổ thông đầu phiếu. Sau khi Phó tổng thống Spiro Agnew từ chức vì bê bối tài chính, G.Ford được lưỡng viện Quốc hội Mỹ chấp thuận qua điều 25 bổ sung sửa đổi về chức danh phó tổng thống ghi trong Hiến pháp. Đến khi Tổng thống Richard Nixon buộc phải từ chức sau vụ "Watergate" nghe lén điện thoại, G.Ford nghiễm nhiên trở thành ông chủ của Nhà Trắng theo luật định