Tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, ngày 31/12/2012 cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thời Tiến (18 tuổi, ngụ Đồng Nai), Phạm Vũ Luân (16 tuổi, tỉnh Hậu Giang), Lê Chí Thảo (21 tuổi), Lê Trần Minh Vũ (17 tuổi, cùng quận Thủ Đức) về hành vi "Giết người". Nạn nhân của đám giang hồ nhí này là anh Phạm Đức Linh.
Khoảng 1h sáng ngày 25/12/2012, Tiến, Luân, Thảo và Vũ sau chầu nhậu ở Bình Dương bèn trở ngược về Sài Gòn bằng xe gắn máy. Đi cùng với nhóm này là hai cô bạn gái chung băng.
Khi ngang qua khu vực đường số 11, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), xe gắn máy do Tiến điều khiển va quệt với một đôi nam nữ đang chở nhau trên xe máy hiệu Sirius. Sau khi xảy ra va quệt, giữa hai bên xảy ra cãi nhau. Nhưng thấy nhóm của Tiến đông người hơn, nên đôi nam nữ đành nín nhịn. Nhóm của Tiến bỏ đi.
Lúc này, Phạm Đức Linh cùng hai người bạn đang đứng phía bên kia đường, thấy có người bị tai nạn giao thông, anh Linh cùng bạn chạy đến dựng xe, đưa đôi nam nữ vào lề đường xem xét các vết trầy xước.
Bất thần, hai cô gái đi cùng nhóm của Tiến quay lại cảnh báo: "Mấy anh đi nhanh đi, không thì sắp có đánh nhau". Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh Linh cùng bạn bị nhóm của Tiến nhào vào tấn công bằng gạch, đá, gậy và tuýp bóng đèn. Hai người bạn nhanh chân chạy thoát, riêng anh Linh hứng trọn tai họa ấy mà không thể hiểu được nguyên nhân là do đâu.
Vụ hành hung chỉ kết thúc khi lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an quận Thủ Đức trên đường tuần tra, phát hiện vụ việc và tiến hành can thiệp. Các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Văn Thời Tiến ngay tại hiện trường và đưa anh Linh đi cấp cứu. Đáng tiếc là vào ngày 28/12/2012, anh Linh đã tử vong do chấn thương sọ não.
Trước đó, Cơ quan Công an cũng đã bắt giữ 3 đối tượng còn lại cũng trong nhóm của Tiến.
Ngày 31/12/2012, Cơ quan Công an quận Thủ Đức đã ra lệnh bắt tạm giam Sơn Thị Kim Cúc (21 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Theo điều tra ban đầu, Cúc là công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức. Để thuận lợi cho tình cảm của mình, Cúc mướn nhà trọ ở chung với một nữ công nhân khác, một kiểu tình đồng tính. Dạo gần đây, thấy người tình của mình hay tỏ ra buồn phiền, thở dài… Cúc hỏi nguyên do thì được trả lời rằng, người tình của Cúc đang có mâu thuẫn với một nữ công nhân khác tại công ty.
Nghe hết câu chuyện, Cúc quyết định phải "đòi lại công bằng" cho người tình. Giấu con dao rọc giấy trong túi áo, Cúc đứng rình hàng giờ liền trước cửa công ty để tìm người làm cho "bạn tình của Cúc buồn phiền".
Trưa ngày 21/12, vừa thoáng thấy nữ công nhân theo đúng mô tả của bạn tình, Cúc nhào đến dùng dao rọc giấy rọc nhiều nhát vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở mặt. Cúc sau đó đến công an đầu thú và giao nộp con dao tang vật