Giải mã nghi án cháu bé 6 tháng tuổi bị cha dượng sát hại

Sau gần 1 tháng điều tra, nghi án cha dượng sát hại bé trai 6 tháng tuổi trong nhà nghỉ vừa được Công an Hà Nội giải mã. Kẻ thủ ác sau nhiều ngày quanh co, khai báo gian dối đã phải cúi đầu nhận tội…

Giải mã nghi án

Như ANTG đã thông tin, ngày 22/11, chị Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi) ĐKHK tại ngõ Y, Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình trình báo và đề nghị Cơ quan Công an điều tra, làm rõ cái chết của cháu Đặng Bảo Thiên (sinh ngày 3/5/2011).

Theo thông tin chị Thủy cung cấp, tối 19/11, chị Thủy cùng chồng là Đặng Tiến Dũng (25 tuổi) bế cháu Thiên đến thuê phòng 103 nhà nghỉ Trúc Mai ở ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn. Khoảng  4h ngày 20/11, Thủy có việc đi ra ngoài, để cháu Thiên ở phòng cùng Đặng Tiến Dũng. Khoảng 4h30' ngày 20/11, cháu Thiên được Dũng thuê taxi đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngừng thở, phải đặt nội khí quản. Đến 6h ngày 22/11, cháu Thiên tử vong.

Kết quả giám định pháp y cho thấy vùng chẩm trái nạn nhân có một vết bầm tím. Vết thương này do ngoại lực tác động dẫn đến xuất huyết não, là nguyên nhân tử vong. Vết thương do vật tày gây ra với lực rất mạnh.

Đây là một vụ án khá phức tạp và khó đối với lực lượng điều tra Công an Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ án chỉ có đối tượng và cháu bé trong phòng nhà nghỉ, lúc đưa vào viện cấp cứu chưa phát hiện thương tích. Đến khi cháu bé tử vong mới phát hiện thương tích ở vùng đầu và nghi vấn cháu bé bị sát hại nên gia đình đã đề nghị Cơ quan Công an giám định pháp y làm rõ nguyên nhân.

Lời khai ban đầu của Đặng Tiến Dũng cũng khá phức tạp. Anh ta khai vết thương trên đầu cháu Thiên là do bị va đập vào cửa xe taxi khi bế cháu đi cấp cứu. Sau đó, Dũng lại khai lúc bế cháu Thiên đi cấp cứu đã trượt chân ngã khiến đầu cháu Thiên bị va vào thành giường. Nhưng qua tài liệu đánh giá cháu bé ở thể trạng tương đối bình thường, những dấu hiệu dẫn đến bệnh lý phải đưa đi cấp cứu chưa rõ nên phải nghĩ nhiều đến việc có chấn thương này rồi mới đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nếu chỉ xem xét bề ngoài thì cũng rất dễ nhầm lẫn đây là một tai nạn bởi dấu vết thương tích bị tác động ở vùng mềm, không gây rách da chảy máu, không để lại những dấu vết sinh học, rất khó để kết luận như các vụ án khác.

Cơ quan điều tra đã giám định rất nhiều đồ vật trong phòng như chăn chiếu, quần áo… nhưng chưa xác định được dấu vết nào nghi vấn. Sử dụng phương pháp loại trừ để chứng minh, các lực lượng điều tra đã tiến hành thực nghiệm rất nhiều lần và tỉ mỉ, với các điều kiện tương đối phù hợp với khả năng khi vụ án xảy ra, cơ bản đã xây dựng và kết luận khả năng xảy ra thương tích do bị tác động chứ không phải va chạm. Mỗi lần thực nghiệm đều được ghi chép cẩn thận. Cán bộ điều tra và kỹ thuật hình sự đã mất hàng trăm lần thực nghiệm mới có kết quả tương đối khả quan, dấu vết thực nghiệm khá phù hợp với thương tích của cháu bé. Thực nghiệm đã chứng minh việc đối tượng ngã khi bế cháu bé không để lại dấu vết thương tích như vậy.

Thực nghiệm với chiếc điều khiển ti vi cho dấu vết tương đối phù hợp với thương tích. Và qua đấu tranh, đối tượng Đặng Tiến Dũng đã thừa nhận: khoảng 4h ngày 20/11, Thủy có việc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Dũng và cháu Thiên. Lúc đó, cháu Thiên nằm ngủ, còn Dũng ngồi ở cuối giường. Dũng vừa xem tivi, vừa mang coong ra hút ma túy "đá". Khoảng 4h30', cháu Thiên thức giấc khóc đòi ăn. Tên Dũng vỗ vào người bé Thiên ru ngủ nhưng cháu vẫn khóc. Lấy chiếc điều khiển tivi làm trò trước mặt cháu Thiên không xong, tên Dũng liền dùng điều khiển đập mạnh vào đầu cháu bé. Thấy cháu Thiên nấc rồi lịm đi, người tím tái, tên Dũng hoảng sợ bế cháu đi bệnh viện cấp cứu…

Thực nghiệm hiện trường, xác định thương tích của cháu Thiên do Đặng Tiến Dũng gây ra.
Thực nghiệm hiện trường, xác định thương tích của cháu Thiên do Đặng Tiến Dũng gây ra.

Góc khuất của người mẹ cháu bé bị sát hại

Biết tin Đặng Tiến Dũng đã nhận tội là thủ phạm sát hại cháu Đặng Bảo Thiên, đúng như nghi ngờ của gia đình khi đề nghị Cơ quan điều tra vào cuộc, song đối với ông Nguyễn Quốc Trương - bố đẻ của chị Nguyễn Thị Thủy, dường như kết quả này lại là một nỗi đau mới. Mái tóc bạc trắng, ông Trương chua xót bảo tôi: "Sau khi cháu Thiên mất, bản thân tôi ngay từ đầu cũng nói thôi đi, con cái  cháu chắt  mình mất rồi,  để sự việc nó trôi đi cho đầu óc nhẹ nhõm thanh thản. Còn cái người gây ra tội, mình không bắt được họ thì người khác bắt. Nhưng cái Thủy nó uất. Nó khóc bảo tôi: Tình hình này con có thể cầm dao con giết chết nó bố ạ. Và gia đình chúng tôi quyết định phải làm rõ sự việc".

Nhắc đến cô con gái út Nguyễn Thị Thủy, ông Trương không giấu được tiếng thở dài. Nhất là khi tôi hỏi đến 2 tiền án về tội ma túy của Thủy. Giọng ông vừa buồn, vừa pha nỗi đắng cay của một người cha có đứa con đi lạc đường. Ông cho biết, hồi Thủy đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Sân khấu điện ảnh, cũng đã từng tham gia một số bộ phim thì dính vào ma túy. "Môi trường nghệ thuật đẹp thì cực đẹp, nhưng đằng sau bức màn sân khấu cũng có nhiều mặt trái. Bản thân cái Thủy bản lĩnh yếu đuối nên nó đã không vượt qua được…" - ông Trương chua chát. Dính vào ma túy, cuộc đời sinh viên của Thủy thành ra dang dở. Con đường dẫn Thủy vào trại giam cũng rất gần. Kẻ nghiện buộc phải xoay xở để lúc nào cũng có ma túy hút hít. Và Thủy 2 lần phải trả giá trong trại giam, lần đầu ở Trại Ngọc Lý, lần sau ở Trại Thanh Hóa. Tết năm 2009, Thủy được ra tù, về gia đình.

Kể chuyện về cô con gái út, ông Trương day dứt: "Tôi cho rằng con hư thì cha  mẹ cũng có lỗi. Đương nhiên cuộc sống của tôi ngày xưa khác, điều kiện xã hội bây giờ cũng khác. Nhưng vẫn là lỗi mình giáo dục con không nổi. Nên vì vậy tôi có dám to tiếng với hàng xóm bao giờ đâu. Không phải ai cũng hiểu nỗi khổ tâm của mình thế nào. Nỗi đau của mình, nói với ai thì được chia sẻ, ai thì nên nói, ai không nên nói, nói cái gì,  chứ không phải vì giấu giếm mà không nói".

Nói về mối quan hệ của Thủy với Đặng Tiến Dũng, ông Trương lặng đi hồi lâu. Giọng ông chậm rãi xen lẫn tiếng thở dài: "Trước cái Thủy có yêu một người nhưng khi nó có thai thì bị người ta phụ bạc. Tuy nó không nói ra nhưng là người làm cha, tôi rất hiểu tâm trạng cái Thủy. Nó cũng có nỗi khổ tâm khi bị người ta phụ bạc, để sinh con ra mà không có bố. Nên nó cần thằng Dũng như một tấm bình phong cho đứa con sinh ra có đầy đủ cả cha và mẹ. Cái Thủy quen thằng Dũng lúc nào, tôi không rõ. Chúng nó cũng tự dẫn nhau đi đăng ký kết hôn. Lúc đó tôi đang ở quê. Nếu cái Thủy trao đổi với gia đình, chúng tôi chắc chắn đã góp ý với con cái. Và có thể như vậy sẽ không xảy ra sự việc đau lòng ngày hôm nay. Nhưng cái Thủy cũng đã trưởng thành, nó có quyền quyết định hạnh phúc riêng của mình". 

Kết hôn xong, Thủy đưa  Dũng về nhà bố mẹ đẻ. Khi ông Trương ở quê ra thì sự việc đã rồi. Thương con gái đang bụng mang dạ chửa, ông và các anh chị em của Thủy chấp nhận để Thủy chung sống cùng Dũng trong nhà. Ông Trương gặp Dũng nói:  "Anh muốn ở đây cũng được, nhưng dù sao tôi vẫn là chủ hộ. Tôi chỉ có một yêu cầu là anh mời bố mẹ đến đây nói chuyện cho đàng hoàng, để bố mẹ anh cũng biết anh ở nhà tôi". Ông cho Dũng 2 tuần để chuẩn bị nhưng Dũng cố tình lờ đi. Khoảng 2-3 tháng sau, không thấy Dũng nhắc đến chuyện đưa bố mẹ đến, ông Trương nhắc lại yêu cầu. Dũng ậm ừ, nhưng không thực hiện. Sau đó Dũng có hiện tượng đi đêm về hôm. Khoảng 7-8h tối là Dũng đi ra ngoài. Đến nửa đêm, 2-3h sáng mới về đập cửa. Ông Trương hỏi thì Dũng lấy lý do làm việc ở nhà hàng, khách sạn nên hay phải đi làm ca đêm, về muộn.

"Nếu cháu bé là con cháu một gia đình khá giả, hoặc bố mẹ có địa vị xã hội chắc hẳn sẽ thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Nhưng dù gì cháu bé cũng là một sinh mạng, một con người được pháp luật bảo vệ. Khi cháu bị chết oan chưa có lời giải thì nhiệm vụ của người cán bộ điều tra là phải giải mã cái chết oan ức đó. Ấy là lương tâm, là trách nhiệm. Vụ án được làm sáng tỏ đã thể hiện bản lĩnh về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Công an Hà Nội trong điều tra khám phá các vụ trọng án" - Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội

Rồi một lần hai vợ chồng Dũng - Thủy bị Công an xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ông Trương được thông báo lại lúc kiểm tra, thằng Dũng còn cầm theo bộ coóng hút ma túy tổng hợp. Ông Trương bảo khi đó, ông đã nghi ngờ thằng Dũng dính vào chuyện làm ăn phi pháp. Ông gặp Dũng cương quyết bảo, nếu nó không nói rõ làm gì và không mời bố mẹ đến thì không cho Dũng ở nhà.

Hôm đó khoảng ngày 16/11/2011. Thằng Dũng dọn quần áo vào một cái túi nhưng nó không đi ngay mà gửi túi quần áo sang nhà hàng xóm rồi quanh quẩn đâu đó. Đến ngày 19/11, Dũng lén lút về, nhân lúc mọi người không để ý liền chạy thẳng lên gác, vào phòng hai mẹ con Thủy ở. Ông Trương lại lên phòng gặp Dũng bảo: "Tôi đã cho anh nhiều cơ hội nhưng anh không chịu làm. Lần này dù muộn nhưng tôi vẫn cho anh cơ hội mời bố mẹ đến một lần nữa thì tôi để anh ở hẳn đây". Dũng không nói gì, giương mắt nhìn. Ông Trương bực mình quá, đuổi Dũng ra khỏi nhà. Còn Thủy, ông tuyên bố  nếu yêu  Dũng thì đi chỗ khác mà ở chứ hai đứa không thể làm phiền cả nhà mãi như vậy. Thủy liền bế con đi theo Dũng và ngay hôm đó xảy ra chuyện…

- Vì sao gia đình bác nghi ngờ Dũng là thủ phạm giết cháu Thiên ạ?

- Đưa thằng bé vào bệnh viện cấp cứu xong, thằng Dũng lỉnh luôn. Cái Thủy phải gọi anh em, bố mẹ vào chăm sóc con. Sau này cái Thủy kể, lúc ở bệnh viện, thằng Dũng  chạy vào hỏi dò "con có vết tím nào không?". Hai hôm sau khi cháu Thiên vào viện, phát hiện vết tím trên đầu, bác sĩ bảo Thủy: "Chị nên xem lại chồng chứ không phải cháu bị phế quản đâu". Cháu Thiên mất.  Xâu chuỗi một loạt sự việc, gia đình nghi ngờ Dũng là thủ phạm nên làm đơn tố cáo gửi tới Cơ quan Điều tra.

- Trước đó Dũng đối xử với cháu Thiên thế nào?

- Từ lúc đăng ký kết hôn đến lúc cái Thủy sinh con chỉ 2 tháng. Thằng Dũng biết rất rõ không phải là con nó nhưng nó chấp nhận việc đó. Thỉnh thoảng khi thằng bé quấy khóc, thằng Dũng than vãn và chửi "vứt mẹ cái của nợ này đi, nuôi làm gì". Có lần khi thằng bé được 2 tháng, lấy lý do để cho cái Thủy ngủ ngon, thằng Dũng bế cháu Thiên sang phòng bên cạnh. Vô tình một người anh của Thủy nhòm qua khe cửa thấy Dũng bế cháu Thiên ra phía lan can, dùng khăn bịt miệng. Người anh hoảng sợ xô cửa vào quát: “Mày làm gì đấy?”. Thằng Dũng buông tay, thản nhiên bảo giữ con cho vợ nó ngủ.

Giận kẻ đã sát hại cháu mình, nhưng trong suốt cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy ở ông Trường thái độ bao dung, tha thứ của một người già từng trải cuộc sống. Ông bảo: "Đến bây giờ khi mọi chuyện đã xảy ra, gia đình tôi mới biết thằng Dũng có hoàn cảnh éo le, bố mẹ bỏ nhau, mẹ lấy người khác. Sau  khi xảy ra, cái Thủy có điện thoại cho bà ấy, nói sự việc thằng Dũng bị bắt. Chính bà ấy trả lời cái Thủy rằng thằng Dũng đã đủ tuổi trưởng thành, nó làm nó chịu. Tôi cho rằng bà mẹ sinh ra thằng Dũng chắc cũng có nỗi khổ tâm lắm. Có thể vì thằng Dũng tuổi thơ từng bị hành hạ nên chịu ảnh hưởng xấu vì vậy nó mới hành xử tàn nhẫn đến thế với con riêng của vợ. Âu cũng là một hoàn cảnh éo le trong xã hội. Đôi lúc về tình có thể tha thứ được, nhưng về lý thì không thể tha thứ được"…

H.Vũ

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.