Khoảng 0h30' sáng ngày 8/8, sau chầu nhậu cùng mấy người bạn, ông Lê Minh Đạt (38 tuổi, ngụ phường 8, quận 10, Tp HCM) điều khiển xe gắn máy Dream mang biển số: 51H4 - 2983 chở vợ lưu thông trên đường Ngô Quyền hướng ra đường 3/2 (phường 8, quận 10). Khi gần về đến nhà thì xảy ra va chạm với xe máy hiệu Citi mang biển số: 52N1 - 7330 của một người đàn ông ăn mặc lịch sự (chưa rõ lai lịch) chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, thay vì dàn xếp hòa giải thì hai bên xảy ra cãi vã nhau kịch liệt, người đàn ông đi xe Citi rồ ga bỏ chạy.
Bực tức, ông Đạt dùng xe máy đuổi theo, đến giao lộ 3/2 - Nguyễn Tiểu La (quận 10) thì chặn được xe người đàn ông đi xe Citi. Sau vài câu chửi bới, 2 bên xông vào đánh nhau loạn xạ trên đường phố.
Trong lúc quyết chiến, đối tượng đã dùng vật nhọn giấu trong người đâm 1 nhát vào hông ông Đạt khiến ông gục ngã trên đường. Một số người dân chứng kiến bất bình liền vây bắt tên giết người, tuy nhiên hắn nhanh chóng vứt xe lại chạy vào con hẻm mất hút. Riêng ông Đạt được người dân đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.
Quá trình điều tra, Công an quận 10 xác nhận chiếc xe máy hiệu Citi hung thủ bỏ lại hiện trường đứng tên giấy tờ của một người ở huyện Bình Chánh, tuy nhiên người này đã bán nhà và định cư nơi khác từ năm 2007.
Trước đó, khoảng 13h30 ngày 2/8, Nguyễn Minh Thông (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp HCM) điều khiển xe máy Wave màu xanh, biển số 52P6 - 4038 đi giao hàng bánh kẹo. Khi đến trước số nhà 7A/53 đường Thành Thái, phường 14, quận 10 thì xảy ra va quệt với xe máy do Lưu Thạch Nam chở Nguyễn Thiện Tâm và Nguyễn Minh Pháp (cùng 21 tuổi, quê Bình Thuận, đều là sinh viên đang học tại Tp HCM) chạy ngược chiều. Thấy va quệt nhẹ không có ai bị thương, Thông không nói gì, bỏ đi.
Sẵn có hơi men trong người, nhóm của Nam rồ ga đuổi theo, chặn đầu xe Thông lại. Nam hất hàm quát: "Mày chạy xe kiểu gì vậy? Đụng người ta không nói một câu mà bỏ chạy sao?". Thông chưa kịp đáp trả thì ngay lập tức bị Nam và bạn dùng nón bảo hiểm xông vào đánh túi bụi. Thông bỏ xe chạy đến tiệm dán decal xe gắn máy gần đó vớ được cây kéo dài.
Khi nhóm của Nam đuổi kịp, Thông quơ tay đâm loạn xạ khiến Tâm trúng 1 nhát vào cổ, gục ngã. Pháp xông vào bị Tâm đâm trúng đầu, còn Nam bị trúng 1 nhát vào lưng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 10 nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Thông. Riêng Nam, Tâm và Pháp được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng trên đường đi Tâm tử vong.
Điều đáng nói là, nguyên nhân dẫn đến những vụ án mạng thương tâm như trên, lỗi không chỉ thuộc hung thủ mà còn do nạn nhân tự gây họa. Sau mỗi vụ giết người vì va chạm giao thông, chúng tôi tìm đến những người chứng kiến để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, hầu hết ai cũng khẳng định "sự việc xảy ra lỗi đến từ hai phía". Nếu như nạn nhân bình tĩnh hơn để giải quyết sự việc một cách khôn khéo; nếu như họ im lặng bỏ qua không cố thua đủ với người va chạm xe với mình, dù va chạm không nghiêm trọng; nếu như hung thủ biết điều nói lời xin lỗi với nhau… thì sự việc không đến mức phải đánh đổi cả mạng người chỉ vì những vụ va chạm giao thông lãng xẹt. Để rồi giờ đây người chết, kẻ ngồi tù… đó không chỉ là sự ân hận muộn màng của người gây án mà còn là nỗi đau tột cùng của gia đình và vợ con của nạn nhân khi mất đi người thân yêu của mình.
Khoảng 22h30' đêm 2/8, chúng tôi được Cơ quan điều tra cho tiếp xúc với Nguyễn Minh Thông tại trụ sở Công an phường 14 (quận 10). Gặp Thông, chúng tôi không thể tin một người nhìn bề ngoài tri thức như thế lại đang tâm giải quyết mâu thuẫn bằng những nhát kéo oan nghiệt khiến 3 sinh viên thương vong. Khi được hỏi về hành vi giết người, Thông giải thích: "Khi bị 3 thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh túi bụi, em đã tìm cách bỏ chạy cho yên thân. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì bị họ đuổi theo đánh tiếp nên mới xông vào vớ cây kéo ở tiệm dán decal xe máy ra quơ quơ để tự vệ, nhưng không ngờ gây chết người".
Việc Thông dùng kéo cố ý giết người hay để tự vệ, hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Còn gia đình bị hại, từ khi nhận được hung tin con trai bị sát hại cho đến nay, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thiện Tâm vẫn chưa hết sốc, bà ngất lên ngất xuống liên tục vì không tin đó là sự thật.
Từ những lời ân hận muộn màng của hung thủ và nạn nhân khi Cơ quan điều tra lấy lời khai, có thể thấy cách ứng xử văn hóa giao thông có phần bồng bột của giới trẻ nói chung và một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông hiện nay. Chỉ vì những va quệt xe lãng xẹt không thể giải quyết, trong khi tức giận họ không kiểm soát được bản thân, gây chuyện đánh nhau để rồi phải đón nhận hậu quả đau lòng