Đối tác đứng ra mua Công ty Heinz là Quỹ Berkshire Hathaway của tỉ phú Buffett và Công ty 3G Capital của
Heinz là một công ty thực phẩm khổng lồ không chỉ nổi tiếng khắp nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Hai món được người tiêu dùng "mê" nhất là sốt cà chua (ketchup) và đậu hầm. Công ty Berkshire Hathaway của Buffett và Công ty vốn tư nhân 3G Capital đã hợp tác với nhau để đạt được phi vụ mà đa số chuyên gia cho rằng "rất béo bở" này.
Tuy giá thỏa thuận không rẻ tí nào nhưng "béo bở vẫn là béo bở" bởi vì nếu sau khi Heinz vào tay Buffett, ông ta sẽ cùng với nhà liên kết 3G Capital tìm mọi cách để tạo ra những sản phẩm "làm mê mẩn" giới tiêu dùng như họ đã từng mê hai món sốt cà chua và đậu hầm.
Về phía Công ty Heinz, trong một tuyên bố vào ngày 21/2 vừa qua sau khi đã thỏa thuận trên nguyên tắc hợp đồng mua bán, lãnh đạo Heinz gọi thỏa thuận mua bán này là "lịch sử". Không chỉ có thế, nó còn lớn nhất trong ngành lương thực, thực phẩm. Phía mua cũng tỏ ra hồ hởi, hài lòng trong bối cảnh hai bên đã ký tắt thỏa thuận mua bán, chỉ chờ ngày cuối cùng chính thức ký, tức khắc hợp đồng sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành Heinz là William Johnson, thường khẳng định với mọi người rằng Heinz là một trong các thương hiệu được tín nhiệm nhất trong ngành lương thực thực phẩm toàn cầu và giao dịch lịch sử này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cổ đông. Johnson cũng rất trông đợi sự hợp tác với Berkshire Hathaway và 3G Capital bởi vì cả hai đều là các nhà đầu tư sáng giá.
Nói một cách ví von, thỏa thuận lịch sử này là sự "kết hôn" giữa các thương hiệu nổi tiếng nhất trong ngành thực phẩm với một trong các doanh nhân nổi tiếng nhất tại Mỹ. Tỉ phú Buffett là một trong những người giàu có nhất trên thế giới với tổng tài sản hơn 56 tỉ USD sau nhiều năm đầu tư kinh doanh mạo hiểm nhưng toan tính kỹ lưỡng. Berkshire Hathaway của Buffett sẽ đóng góp từ 12 đến 13 tỉ USD tiền mặt cho thỏa thuận này, số còn lại là do 3G Capital góp.
Sản phẩm của Heinz hiện được bán tại hơn 200 nước và tại Anh là nơi bán nhiều sản phẩm đậu hầm nhất. Công ty Heinz có bề dày trong lịch sử kinh doanh, vốn đã hoạt động tại Mỹ kể từ khi thành lập tại Pittsburgh bang Pensylvania vào thế kỷ XIX và mọi người đều cho rằng, tuy đây là một thương vụ béo bở, nhưng chỉ béo bở với phía mua, chứ đối với Johnson, đây là một thất bại đối với bản thân ông, vì đã bán "đứa con cưng" Heinz của mình đi.
Giao dịch này tưởng chừng như đã suôn sẻ, tuy thế, theo giới chuyên môn, mọi việc vẫn còn chưa đến hồi kết vì các lý do: Thứ nhất, giao dịch mua bán này tuy đã được hội đồng quản trị công ty thông qua nhưng vẫn cần lá phiếu của cổ đông, chưa chắc đa số cổ đông bỏ phiếu thông qua thỏa thuận mua bán mà họ cho rằng phần thiệt về phía họ. Lý do thứ hai quan trọng và có tính chất quyết định hơn: FBI đã "ngửi" thấy có "mùi" nên đã vào cuộc điều tra. Về phía Bộ Tài chính, theo yêu cầu của FBI, họ đã cử một số nhân viên thuộc Cục An ninh về chứng khoán (SEC) tham gia.
Tất nhiên trong quá trình điều tra, mọi rò rỉ tin ra bên ngoài, FBI và SEC tuyệt đối ngăn chặn. Nhưng dư luận vẫn bàn tán về khả năng vụ mua bán này không bình thường, có thể là có nội ứng từ Công ty Heinz: Có "ai đó" đã bị phía đối tác mua chuộc, cài vào ban lãnh đạo của Heinz để "xúi bẩy" Giám đốc Johnson cùng với một số thành viên trong ban quản trị đồng ý bán công ty với giá hời so với thị trường để hưởng lợi. Mặt khác, cũng có tin cho rằng Heinz sắp nộp đơn xin phá sản nên lãnh đạo đã cố "bán tống bán tháo" công ty trước khi sự cố xảy ra…
Sau khi hai bên đã ký tắt bản thỏa thuận mua bán Công ty Heinz, vào cuối ngày giao dịch 16/2/2013 tại thị trường chứng khoán Wall Street (New York), giá cổ phiếu của Heinz tăng vọt lên 72,50 USD/cổ phiếu; còn của Berkshire Hathaway tăng lên mức kỷ lục: 149,24 USD/cổ phiếu. Chắc chắn sau khi vào cuộc, FBI sẽ điều tra ra mọi vấn đề đồn đoán. Liệu rồi đây cuộc điều tra của FBI sẽ gây bất lợi cho việc mua bán này hay họ thoát qua được cửa ải nặng nề về an ninh để hoàn tất dịch vụ mua bán thế kỷ này?