Đường vào… tù của sếp chứng khoán

Dùng các thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa hồ sơ, vay và chiếm đoạt trên 225 tỉ đồng của nhiều đơn vị, ngân hàng và cá nhân, 4 cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 139 bộ luật hình sự.

Hợp tác để… lừa

Chủ mưu trong các phi vụ lừa đảo từng gây chấn động thị trường chứng khoán Việt Nam  xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (Công ty Tràng An - trụ sở 59 Quang Trung, Hà Nội) là ông Lê Hồ Khôi (52 tuổi), nguyên Tổng giám đốc (TGĐ). Được cấp chứng nhận kinh doanh từ năm 2006, đến đầu năm 2009, Công ty Tràng An được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán.

Sau một thời gian ăn nên làm ra cùng phong trào "nhà nhà chơi chứng, người người chơi chứng", đến năm 2010, khi thị trường chứng khoán bắt đầu sụt giảm, Công ty Tràng An lâm vào tình trạng thiếu vốn kinh doanh. TGĐ  Lê Hồ Khôi đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, chỉ đạo các cán bộ, nhân viên dưới quyền hợp thức hồ sơ của các cá nhân có tài khoản và cổ phiếu mở tại Công ty Tràng An để vay tiền.

Trong số bị hại của vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" này, bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Công ty Điện lực) với số tiền lên tới trên 104 tỉ đồng. Để vay và chiếm đoạt tiền của công ty này, Lê Hồ Khôi - TGĐ đại diện Công ty Tràng An đã ký hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh với Công ty Điện lực với nội dung: Công ty Tràng An giới thiệu khách hàng có nhu cầu hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh cho Công ty Điện lực, Công ty Tràng An đảm bảo vô điều kiện bằng toàn bộ tài sản của mình với các khoản hợp tác của khách hàng do Công ty Tràng An giới thiệu. Công ty Tràng An quản lý phong tỏa cổ phiếu của khách hàng đã được sử dụng để cầm cố, đảm bảo cho khoản hợp tác. Công ty Tràng An chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ đối với các hồ sơ do công ty cung cấp cho Công ty Điện lực, hạn mức tối đa cho các khách hàng của Công ty Tràng An vay là 50 tỉ đồng và mỗi khách vay là 10 tỉ đồng.

Căn cứ vào hợp đồng hợp tác trên, Lê Hồ Khôi đã chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi) hợp thức hồ sơ của các cá nhân để giúp công ty vay tiền tại Công ty Điện lực theo hình thức hợp tác vay tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh rồi chuyển tiền về tài khoản của Công ty Tràng An sử dụng.

Thực hiện "ý tưởng" của TGĐ, Lan đã lấy chứng minh nhân dân (CMND) của 9 cá nhân gồm mẹ đẻ, anh trai và những người quen để mở tài khoản chứng khoán mang tên họ tại Công ty Tràng An, sau đó đưa các thông tin liên quan đến tài khoản chứng khoán của 9 người này và 2 nhân viên trong công ty là Nguyễn Trí D. và Nguyễn Như H. cho nhân viên kế toán, chỉ đạo lập 11 hồ sơ hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh theo mẫu do Công ty Điện lực cung cấp.

Sau khi có 11 bộ hồ sơ giả mạo đã được hợp thức trên, Lan cùng Lê Quang Hưng (34 tuổi), kế toán Công ty Tràng An đã giả chữ ký của các cá nhân trong các giấy tờ hợp tác đầu tư, hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh.

Ngoài ra, Lan còn tự lập một bản báo cáo tổng hợp tài khoản của 11 khách hàng trên  cho các nhân viên trong công ty ký xác nhận. Do tin tưởng ở Lan nên các nhân viên trong công ty đã không kiểm tra xem tên tuổi của từng khách hàng và số dư chứng khoán của họ có đúng thực tế không nên đã ký xác nhận vào số giấy tờ giả mạo này. 11 bộ hồ sơ giả mạo này đã được TGĐ Lê Hồ Khôi ký duyệt để chuyển đến Công ty Điện lực vay tiền.

Khi tiếp nhận hồ sơ, do tin tưởng ở việc xác nhận khách hàng của Công ty Tràng An nên nhân viên Công ty Điện lực đã không gặp gỡ, tiếp xúc với số  khách hàng này để xác định nhu cầu hợp tác của họ mà chỉ kiểm tra xem số lượng chứng khoán của họ đang sở hữu có đủ đảm bảo hợp tác hay không.

Do hồ sơ của 11 khách hàng đều đáp ứng đủ các điều kiện nên phía Công ty Điện lực đã chấp nhận cho vay và giải ngân tổng số tiền trên 104 tỉ đồng, chuyển khoản vào tài khoản Công ty Tràng An. Số tiền này đã được Công ty Tràng An mang đi trả nợ cho ngân hàng và các đơn vị, cá nhân là chủ nợ của Công ty Tràng An.

Sàn chứng khoán Tràng An, nơi xảy ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sàn chứng khoán Tràng An, nơi xảy ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2011, sau khi Công ty Điện lực phát hiện ra việc 11 hồ sơ được Công ty Tràng An hợp thức vay tiền, bản thân Lê Hồ Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Công ty Tràng An đã thế chấp tài sản và nộp tiền cho Công ty Điện lực để khắc phục hậu quả.--PageBreak--

Chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng thủ đoạn tinh vi

Không dừng lại ở hành vi lừa đảo trên, cái sự liều lĩnh của TGĐ Lê Hồ Khôi còn tiếp tục ở việc lập hồ sơ giả để vay tiền nhiều đơn vị, ngân hàng khác. Sau khi chiếm đoạt tiền của Công ty Điện lực, đến tháng 10/2010, Lê Hồ Khôi tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội với nội dung: Công ty Tràng An giới thiệu khách hàng có nhu cầu nhận ủy thác đầu tư cho ngân hàng theo hình thức cầm cố chứng khoán niêm yết, Công ty Tràng An là đầu mối liên lạc với ngân hàng về các giao dịch của khách. Công ty Tràng An kiểm tra, rà soát hồ sơ, ký xác nhận hồ sơ của khách hàng trước khi trình ngân hàng.

Có được hợp đồng hợp tác trên, Lê Hồ Khôi chỉ đạo Trịnh Văn Toàn (45 tuổi), Phó TGĐ và Nguyễn Thị Ngọc Lan hợp thức khống hồ sơ của 4 khách hàng theo hình thức nhận ủy thác đầu tư để vay tiền tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, sau đó chuyển tiền về tài khoản của Công ty Tràng An sử dụng. Ý đồ chiếm đoạt tiền ngân hàng của Lê Hồ Khôi đã được kế toán trưởng thực hiện bằng việc dùng 4 CMND của 4 nhân viên Phòng khám Thịnh An (phòng khám của gia đình Lan) để lập các giấy tờ cần thiết phục vụ việc vay tiền. Số giấy tờ này được Lan và Lê Quang Hưng ký giả chữ ký của những người có tên trong CMND.

Để hoàn thiện hồ sơ vay tiền của 4 cá nhân, Lan còn trình Trịnh Văn Toàn ký xác nhận việc 4 cá nhân này có sở hữu và cầm cố 13 mã cổ phiếu các loại với số lượng lên đến hàng triệu cổ phiếu. Căn cứ vào hồ sơ của 4 cá nhân đã được phía Công ty Tràng An xác nhận, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội đã xét duyệt cho 4 khách hàng này được vay số tiền 56 tỉ đồng.

Theo yêu cầu của ngân hàng, trước khi giải ngân, Phó TGĐ Công ty Tràng An đã ký xác nhận phong tỏa tất cả các mã chứng khoán (thực chất là khống) của 4 khách hàng sở hữu. Thực tế, 4 cá nhân đứng tên vay tiền ngân hàng không hề biết được khoản vay trên bởi tiền vay được ngân hàng chuyển vào tài khoản của Công ty Tràng An và đã được công ty sử dụng hết vào việc thanh toán nợ.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2011, thị trường chứng khoán giảm sút mạnh, giá trị chứng khoán đứng tên 4 cá nhân cầm cố tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội giảm xuống không đủ để đảm bảo cho khoản tiền nhận ủy thác nên phía ngân hàng yêu cầu Công ty Tràng An thông báo với các khách hàng trả một phần tiền ủy thác, hoặc phải cầm cố thêm chứng khoán cho ngân hàng.

Không có tiền để trả nợ ngân hàng, Lê Hồ Khôi và Trịnh Văn Toàn đã dấn sâu hơn vào con đường lừa đảo, thống nhất lấy chứng khoán của các khách hàng có tài khoản chứng khoán tại Công ty Tràng An, giả chữ ký của họ để thế chấp bổ sung vào Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, đảm bảo cho khoản tiền ủy thác của 4 cá nhân.

Trực tiếp Trịnh Văn Toàn đã tự ý lấy chứng khoán của 18 khách hàng, giả chữ ký của họ trong hợp đồng cầm cố chứng khoán niêm yết với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội rồi xác nhận việc cầm cố, phong tỏa số chứng khoán trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đảm bảo cho khoản tiền mà Tràng An đã hợp thức hồ sơ khống của 4 cá nhân vay rồi chiếm đoạt 56 tỉ đồng của ngân hàng.

Riêng TGĐ Lê Hồ Khôi đã giả chữ ký để cầm cố 58.200 cổ phiếu của một khách hàng có tên Trần Quốc Việt và cầm cố 199.000 cổ phiếu tương đương 1,99 tỉ đồng do Công ty Tràng An sở hữu vào Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, đảm bảo cho khoản ủy thác đầu tư.  Đến nay, Công ty Tràng An đã khắc phục trả cho ngân hàng TMCP nhà Hà Nội 45,5 tỉ đồng, còn nợ 8,5 tỉ đồng.

Cuối năm 2011, thị trường chứng khoán sụt giảm thê thảm. Nhiều mã chứng khoán chạm đáy khiến cho việc kinh doanh của Công ty Tràng An rơi vào vòng nợ nần ngập ngụa. Nhưng nguy cơ trên dường như lại làm tăng thêm sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật của TGĐ Lê Hồ Khôi và "bộ sậu" Công ty Tràng An.

Để có tiền khắc phục hậu quả mà Công ty Tràng An đã hợp thức hồ sơ khống chiếm đoạt tiền của Công ty Điện lực, cuối tháng 11/2011, Lê Hồ Khôi đại diện Công ty Tràng An đã cầm cố 1.500.000 cổ phần tương đương 15 tỉ đồng mà Công ty Tràng An sở hữu tại Công ty Cổ phần Fortika Trung Yên cho Công ty Điện lực nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Thế nhưng sau khi cầm cố xong, Lê Hồ Khôi lại đại diện cho Tràng An dùng số cổ phần đã chuyển nhượng trên để chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Tuệ 1.500.000 cổ phần và chuyển nhượng 450.000 cổ phần cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam. Tổng số tiền chuyển nhượng đã chiếm đoạt là 16 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, để có tiền trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hai Bà Trưng,  thời điểm cuối năm 2011, Lê Hồ Khôi tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Lan hợp thức hồ sơ của 9 cá nhân để vay tiền tại BIDV Chi nhánh Hai Bà Trưng theo hình thức cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán rồi chuyển tiền về tài khoản của Công ty Tràng An. Lan lấy 4 CMND của người quen và CMND của 5 khách hàng đưa cho Lê Quang Hưng hợp thức, lập khống hồ sơ.

Thông tin trong  9 bộ hồ sơ khống này được TGĐ Lê Hồ Khôi ký xác nhận "đúng sự thật" nên BIDV Chi nhánh Hai Bà Trưng đã duyệt, giải ngân số tiền vay 45 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Tràng An mở tại BIDV Hai Bà Trưng. Số tiền này sau đó đã được BIDV Hai Bà Trưng giữ lại để thu hồi các khoản nợ trước đây của Tràng An.

Quá trình kiểm tra sau khi cho vay, đầu năm 2012, bị BIDV Hai Bà Trưng phát hiện việc hợp thức 9 bộ hồ sơ khống vay tiền, Công ty Tràng An đã trả trên 11 tỉ đồng cho ngân hàng; cá nhân Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng thế chấp 2 bất động sản được định giá trên 6,8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, số nợ còn lại khoảng 27 tỉ đồng.

Kết thúc giai đoạn điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Lê Hồ Khôi -  TGĐ Công ty Tràng An đã chỉ đạo Trịnh Văn Toàn - Phó TGĐ, Nguyễn Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng và Lê Quang Hưng - nhân viên kế toán hợp thức hồ sơ, giả chữ ký khách hàng để vay và chiếm đoạt 221.572.100.000 đồng; đã thế chấp tài sản và trả tiền khắc phục được 174,4 tỉ đồng; hiện số tiền còn chưa khắc phục được là 50,6 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, buộc Lê Hồ Khôi và đồng phạm phải có trách nhiệm bồi hoàn cho BVDV Chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 35,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Lê Hồ Khôi phải có trách nhiệm bồi hoàn cho bà Nguyễn Thị Tuệ 12 tỉ đồng và Công ty CP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam trên 3 tỉ đồng.

Bên cạnh việc đề nghị truy tố các đối tượng Lê Hồ Khôi, Trịnh Văn Toàn, Lê Quang Hưng và Nguyễn Thị Ngọc Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 139 BLHS (mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân), đối với số cán bộ liên quan đến việc thẩm định hồ sơ vay tiền của Công ty Tràng An, Cơ quan CSĐT cũng đã có văn bản kiến nghị các đơn vị ngân hàng BIDV, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (nay sáp nhập thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội), Công ty Điện lực có hình thức xử lý hành chính nghiêm khắc

Hương Vũ

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.