Theo lời khai nhận ban đầu, chính “ông cháu” Hoàng Văn Thẹn đã tổ chức cho đồng bọn khảo sát ngôi nhà của người chú ruột nhiều lần và vạch ra phương án cướp. Sau đó Thẹn cùng đồng bọn ban đêm đột nhập vào nhà chú, ra tay cướp tài sản…
Nửa đêm bịt mặt đột nhập cướp tài sản
Ông Hoàng Văn Hứng, cha của anh Hoàng Văn Dương vừa qua đời chưa qua tuần thứ ba cúng thất. Đêm đêm anh Dương thỉnh thoảng lại thức dậy thắp nhang cho cha. Vừa qua đám tang và liên tục phải thức dậy trong đêm nên giấc ngủ của anh luôn trong tình trạng chập chờn.
Đêm 18/7, cũng như mọi đêm, gần sáng anh Dương thức dậy thắp nhang cho cha. Anh Dương ngủ trên lầu sát phòng của cha, vợ con anh ngủ ở tầng dưới. Vừa đặt mình xuống một lát, anh nghe có tiếng động. Lúc này đã khoảng 3 giờ sáng. Tiếng động ngày càng lớn, hình như có tiếng va đập mạnh vào tường từ hướng phía nhà sau. Anh Dương chạy xuống quan sát. Khi vừa nhìn thấy một mảng tường bị đục thủng thì cũng là lúc 3 kẻ bịt mặt từ nơi đó xông tới, túm chặt tay chân, khống chế anh ngay tại chỗ. Quá bất ngờ nên anh Dương không thể chống cự được. Lúc này anh chỉ lo cho tính mạng của vợ con anh.
Vừa khống chế được anh, một tên vung dao chém thẳng một nhát vào đầu chủ nhà. Tuy đau đớn nhưng anh Dương vẫn bình tĩnh và… té nhào xuống đất giả chết. Nhưng bọn cướp không thể tin anh chết nhanh như vậy. Chúng dùng dây dù đã chuẩn bị sẵn, trói gô chủ nhà lại, dùng băng keo dán miệng. Chưa hết, một tên ngồi đè lên người anh, một tên cảnh giới, còn một tên chạy lên lầu, vào phòng cha của anh Dương, ôm ngay cái rương bằng gỗ. Sau đó chúng mở cửa nhà trước. Một tên nữa, cũng bịt mặt đã chờ sẵn ở phía ngoài. Cả 4 lên 2 xe máy tẩu thoát.
Tuy bị chém vào đầu đau đớn và máu ra nhiều đến ngất, nhưng với phản xạ bản năng khi lâm vào tình huống nguy hiểm, anh Dương nhanh chóng tỉnh lại và được sự giúp sức của vợ con, anh tháo được dây trói. Ngay lập tức, anh cầm theo một chiếc rựa lấy xe máy đuổi theo. Chạy được 3 cây số anh đuổi kịp bọn cướp. Khi vừa gần đến nơi, anh dùng rựa chém thẳng vào một xe máy đang chở hai tên cướp. Nhưng vì máu ở vết thương ra nhiều và một tay giữ ga xe máy, tay trái chém nên nhát chém không đủ lực và bị hụt. Thấy đối phương chém trượt và có vũ khí trong tay, bọn cướp ngay lập tức vòng xe lại. Một tên dùng chiếc bình xịt vào mặt khiến anh Dương bị té xuống đất.
Ngày hôm sau, người dân phát hiện ở khu vực cầu bà Ven, ấp Bà Ven xã Lộc Khánh, trong một chiếc rương bị đập bể lăn lóc bên đường có hơn 147 triệu đồng. Chiếc rương được anh Dương xác nhận là của cha anh đã bị cướp đi tối qua. Theo khai báo của anh Dương, cha anh mất đi đã để lại 2,3 tỉ đồng và 23 lượng vàng, chia cho con cháu, mỗi người vài trăm triệu đồng. Nhưng theo phong tục của người dân tộc Nùng, tài sản của người chết trong thời gian 21 ngày không đem ra sử dụng. Vì vậy anh Dương chờ cho qua tuần cúng thất thứ ba mới đem đi gửi ngân hàng, nhưng chưa kịp thì bị cướp. Trong chiếc rương còn có 10 đồng tiền bạc cổ và 3 vòng đeo tay bằng bạc.
Kế đến, người dân lại phát hiện một chiếc xe máy Suzuki Smash màu đỏ tại ngã ba Đồng Tâm thuộc xã Lộc Thịnh, cách nhà anh Dương 10 cây số, đem giao nộp Cơ quan Công an Lộc Ninh.
Lần tìm dấu vết
Sau khi nhận được thông tin từ Công an huyện Lộc Ninh, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo ngay lập tức thành lập Ban chuyên án mang bí số 711S với Thượng tá Lê Văn Em, Phó trưởng phòng PC45 làm Trưởng ban, Trung tá Đào Thanh Lương, Phó Công an huyện Lộc Ninh làm Phó ban. Giám đốc Công an tỉnh quán triệt bằng mọi giá phải phá án cho bằng được.
Vì bọn cướp sử dụng găng tay và đã tính toán việc đột nhập khá kỹ nên hiện trường không để lại nhiều dấu vết. Các tang vật gây án cũng không nhiều. Và do cha anh Dương làm nghề bốc thuốc
Nhiều ngày xác minh, cuối cùng các điều tra viên cũng tìm ra manh mối là chiếc xe của một người ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bị mất cắp. Từ đây, chuyên án được vạch ra theo hướng điều tra chia làm 2 mũi xác minh, một mũi lần theo dấu đối tượng chạy từ Lộc Ninh về hướng ngã tư Bình Phước) về Khu công nghiệp Tân Tạo, một về hướng huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và khu vực An Giang giáp ranh Lấp Vò.
Có thể nói, sự hợp tác chặt chẽ và nỗ lực của Công an huyện Lấp Vò và Công an huyện Lộc Ninh đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong công tác phá án. Đối tượng được “khoanh vùng” là Đỗ Vũ Trường (22 tuổi, ngụ tại ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Ngày 16/10, Đỗ Vũ Trường đã bị bắt khẩn cấp khi đang trú ở nhà mẹ ruột tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò.
Trường thú nhận đã tham gia vụ cướp ở ấp Đồi Đá cùng với một số đối tượng nhưng lại không biết tên do mới tập hợp lại. Trường chỉ biết, trong băng cướp này có một thanh niên ở Bình Phước. Từ lời khai này, lực lượng điều tra tiếp tục rà soát và bằng những cơ sở, chứng cứ có được, các điều tra viên rất bất ngờ khi xác định được đối tượng này lại không ai khác, chính là Hoàng Văn Thẹn, cháu gọi anh Dương bằng chú ruột. Ngay lập tức, lệnh bắt khẩn cấp Thẹn được thực hiện. Vậy là đúng 3 tháng sau kể từ ngày gây án, ngày 18/10 tên Thẹn đã sa lưới pháp luật.
Đứa cháu vô luân
Lực lượng điều tra tiếp tục từ lời khai và chứng cứ đã lần ra các đối tượng khác tham gia vụ cướp táo tợn này. Thẹn khai ra Nguyễn Văn Minh, 21 tuổi. Minh là bạn của Thẹn trước đây, lang thang ở TP HCM. Sau khi gây án và chia tiền xong, đối tượng Minh đã về lại quê nhà tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Từ số điện thoại của Minh do Thẹn cung cấp, Trưởng ban chuyên án Lê Văn Em đã gọi vào máy và yêu cầu Minh từ Ninh Bình đến Cơ quan Công an đầu thú.
Tại Cơ quan Công an, trả lời câu hỏi của chúng tôi "Vì sao chú cũng như cha mà đối tượng lại hành hung và cướp tiền của ông nội?", đối tượng Thẹn cúi đầu và gương mặt có vẻ thiểu não: "Cháu không hiểu vì sao cháu lại hành động như vậy". Thật ra, Thẹn biết ông nội mình có tiền và cất trong chiếc rương gỗ nên đã tìm đến tên Minh bàn cách cướp tiền.
Có thể nói, trong vụ cướp này, chính Thẹn là chủ mưu, còn Minh “có công” tập hợp lực lượng, tổ chức cướp. Minh gọi thêm Trường và một số đối tượng khác tham gia vụ cướp. Chúng họp nhau ở TP HCM rồi kéo lên Lộc Ninh. Chúng chia làm nhiều tốp, đến khảo sát địa hình địa vật nhà anh Dương nhiều lần, lên phương án tổ chức cướp, từ lối vào và lối thoát ra, phương án hành động khi bị bại lộ...
Trước ngày hành động, đích thân đứa cháu ruột của nạn nhân đã trực tiếp đi mua dao, dây dù, băng keo, găng tay, khăn bịt mặt… phát cho đồng bọn rồi tổ chức và trực tiếp tham gia cướp. Và cũng không ai khác, chính tên Thẹn đã lọt vào nhà đầu tiên, tổ chức cho đồng bọn khống chế, trói và chém chú ruột của mình. Khi các đối tượng khác đột nhập vào nhà anh Dương, con chó bécgiê sủa và tấn công khiến chúng phải quay ra. Sau đó chính Thẹn đã đột nhập. Vì là người quen nên con chó không phản ứng nữa. Cạy cửa không được, chúng đã đục tường để vào.
Khám nhà Thẹn, lực lượng điều tra thu giữ được 120 triệu đồng. Thẹn khai số tiền cướp được, Thẹn được chia 180 triệu. Thẹn đưa cho Minh 20 triệu, tiêu pha và còn lại chừng này. Riêng Đỗ Vũ Trường được chia 500 triệu, Trường khai đã mua xe, tiêu pha ăn xài hết!
Đứa cháu vô luân đâu biết được rằng, để đưa được hắn về trại giam, lực lượng điều tra đã ăn gió nằm sương, mất 3 tháng trời ròng rã xác minh cả trăm đối tượng trên khắp các địa bàn từ Lộc Ninh đến TP HCM, An Giang, Đồng Tháp. Đại úy Nguyễn Văn Dự, Đội phó phụ trách Đội trọng án số 2, người đã lăn lộn nhiều tháng trời ở khắp các địa bàn, cho biết hiện còn một số đối tượng khác trong vụ án công an chưa bắt được, nên chuyên án vẫn còn tiếp tục