David Kenney và vụ giết người kỳ lạ ở Alaska - Mỹ
Hồi nhỏ từng bị tra tấn tại quê hương Kenya vì tội chống lại chính quyền trong thập niên 90 thế kỷ trước, David N. Kenney tìm đường sang Mỹ, giành được một học bổng môn thể thao bóng rổ. Sau đó làm trợ lý luật sư, cưới vợ và có hai đứa con. David Kenney cũng là tác giả cuốn sách đoạt giải thưởng "Tị nạn bị bác bỏ: Cuộc đấu tranh cho sự an toàn ở Mỹ của một người tị nạn". Nhưng hiện nay Kenney đang phải ngồi trong khu bệnh tâm thần Bệnh viện Anchorage.
David N. Kenney đang đối mặt với trọng tội liên quan đến cái chết của một thanh niên Mỹ. Benjamin Kaiser, 19 tuổi, thành viên của bộ tộc Yup'ik gần Vịnh Hooper ở Alaska . Vài ngày trước khi bị giết chết, Kaiser đã bay từ Vịnh Hooper đến thị trấn Bethel . Người ta cũng chưa biết được chính xác Kaiser chịu đựng những đòn tra tấn dã man đến mức nào. Mặt mày của Kaiser bị biến dạng đến mức cảnh sát phải nhờ một người quen biết nạn nhân từ Vịnh Hooper bay đến Bethel để nhận diện thi thể.
Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng cuộc tra tấn đã diễn ra một phần trong căn nhà kho đằng sau dãy nhà của những tên sát nhân. Kaiser bị trói vào chiếc bàn máy cưa và bị đánh đập dã man bằng vũ khí cùn và dây điện, theo các nhân chứng.
Các công tố viên sau đó đã buộc tội Jeffrey Allan Hout, 46 tuổi, và Harry Ned Williams, 32 tuổi, tội giết người cấp độ 2 do tra tấn đến chết Benjamin Kaiser. Nhân chứng nhìn thấy hai tên này cho rằng David Kenney cũng liên quan đến án mạng.
Ban đầu David Kenney khai không biết gì về vụ giết người, nhưng sau khi đọc kỹ cuốn sách tự truyện của Kenney, cảnh sát bất ngờ phát hiện có "những điểm giống nhau kỳ lạ" giữa những đòn tra tấn mà Kenney từng chịu đựng ở Kenya và những gì đã xảy đến cho Keiser. Cuối cùng David Kenney thừa nhận có trông thấy Kaiser bị trói vào chiếc bàn máy cưa, sau đó anh chạy vào gặp hai tên Hout và Williams bảo cần đưa Kaiser đi cấp cứu.
Theo lời của Kenney, anh ta nhìn thấy cậu bé Kaiser còn sống vào sáng ngày 26/10/2010 và cũng cho biết chiếc xe màu đen hiệu Chevy Silverado đã bị mất cắp. Cảnh sát điều tra cho rằng Kaiser biết điều gì đó về chiếc xe bị đánh cắp và đó là nguyên nhân khiến cậu bị bắt cóc và tra tấn. Kenney sống phía trên căn hộ của Hout và anh ta đã mua chiếc xe từ người này.
Sau khi nhận được tin báo từ nhân chứng tên là Nick Cooke cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Kaiser vào đêm 27/10/2010. Kenney được cho là đã chứng kiến vụ tra tấn nhưng đã không gọi xe cứu thương hay báo tin cho cảnh sát. David Kenney bị bắt giữ ngày 29/10 tại Anchorage , thành phố cảng miền Nam Alaska; khi anh ta đang tìm đường trốn chạy. Nhưng vợ của Kenney nói rằng chồng chị không chạy trốn. Cảnh sát cũng đang điều tra khả năng có cuộc tranh cãi giữa Hout và Kaiser về một cô gái trẻ nhưng không có dấu hiệu cho thấy Kenney liên quan đến vụ này.
Tại sao một người đã từng bị tra tấn và cầm tù lại có thể làm ngơ trước cái chết xảy ra cho một người? Trong khi trong cuộc sống Kenney từng là người lãnh đạo cộng đồng những người đồng hương Kenya đứng lên chống lại một chính quyền tham nhũng và bạo lực.
Theo lời khai của Melissa Ngaruri, người vợ đang ly thân của Kenney, chồng của chị mắc phải hội chứng rối loạn stress hậu chấn thương (PTSD) từ khi còn ở Kenya . Hai người cưới nhau năm 2003 và không lâu sau đó Kenney bị trục xuất về châu Phi do visa du học đã hết hạn.
Trong lần về thăm Kenya năm 2004, Melissa nhìn thấy chồng mình có những biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện nhưng tình hình cũng chẳng cải thiện được gì. Năm 2005, cuối cùng Kenney được chính quyền Kenya ân xá và anh trở về Mỹ. Nhưng cuộc đấu tranh để có được quốc tịch Mỹ quá khó khăn khiến Kenney trở nên sợ hãi và lo lắng.
Năm 2007, Kenney thảo luận cuốn sách "Tị nạn bị bác bỏ" của mình ở Đại học Georgetown . Năm 2008, Kenney đấu tranh để có được quốc tịch Mỹ và giấy phép hành nghề luật trước khi gặp những trở ngại khác trong cuộc sống. Ở Mỹ do không kiếm được việc làm nên cuối cùng, vào đầu năm 2010, Kenney và vợ di chuyển đến bang Alaska .
Kenney kiếm được chân trợ lý cho thẩm phán Tòa án Marvin Hamilton ở Bethel . Nhưng cuộc đấu tranh cho giấy phép hành nghề luật sư và quốc tịch Mỹ của Kenney vẫn tiếp tục thất bại. Mùa hè năm nay tâm thần của Kenney trở nên rối loạn hơn. Kenney có hành vi bạo lực trong gia đình. Ngaruri cho biết Kenney có lần đe dọa sẽ giết chết chị.
Ngaruri viết trong những e-mail gửi cho các đồng nghiệp nói rằng "nếu như có chuyện gì xảy đến cho tôi thì đó không phải là vụ tự sát". Tại sao Kenney không cứu giúp một người mà tính mạng đang bị đe dọa? Có phải lý trí của anh ta bị lu mờ vì tình trạng PTSD? Ngaruri nói: "Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là chúng ta đang xét xử một người không thể đưa ra một quyết định phải làm điều gì. Anh ta không thể suy nghĩ bởi tinh thần anh ta không bình thường. Khi trong lòng tràn ngập nỗi âu lo và sợ hãi, con người không thể suy nghĩ đúng đắn được".
Có lẽ chính vì tình trạng tâm thần không ổn định nên anh ta được đưa vào khoa tâm thần của Bệnh viện Anchorage sau khi được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Cái chết của Kaiser là vụ mới nhất trong một chuỗi những cái chết kỳ cục xảy ra trong thị trấn nhỏ bé hẻo lánh của Alaska chỉ có 1.200 cư dân, và nơi mà trong mùa đông người ta phải uống nước bằng cách đập vỡ lớp băng của những cái ao bị đông cứng và sưởi ấm bằng củi. Trong vòng 5 tháng qua đã có 4 vụ thiếu niên tự sát ở Bethel