I. Đêm ngày 8/2/2012, cả thôn Cổ Chế (xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) chìm dưới cơn mưa phùn và cái lạnh thấu xương của những ngày đông giá. Bỗng nhiên, những tiếng kêu cứu thất thanh phát ra tại khu đường vào Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên khiến cho nhiều người giật mình.
Chị Nguyễn Thị Yến người trong thôn không tin vào mắt mình khi thấy chồng mình (là anh Kiều Văn Tới) nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương. Chị Yến vội vàng cùng những người hàng xóm đưa anh Tới đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Xuyên đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định nạn nhân là Kiều Văn Tới (tức Bốn, 42 tuổi, trú tại thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên). Sơ bộ xác định nạn nhân đã bị hung thủ dùng kiếm nhọn đâm thủng tim, thấu vào phổi dẫn đến tử vong.
Qua xác minh, các trinh sát của Công an huyện Phú Xuyên được người dân cho biết: Sau khi nghe tiếng hô cướp, cướp của anh Tới, họ chạy ra thì thấy một nam thanh niên chạy từ chỗ nạn nhân gục ngã ra Quốc lộ 1A (cũ) rồi lên xe tẩu thoát theo hướng về địa bàn huyện Thường Tín.
Sau khi biết tin, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội gồm Công an huyện Phú Xuyên, Đội trọng án 2 PC45 đã khẩn trương tiến hành rà soát tất cả mối quan hệ của nạn nhân Kiều Văn Tới và truy xét nóng theo dấu vết, hướng hung thủ bỏ chạy. Chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, các trinh sát đã xác định được hung thủ gây ra cái chết cho nạn nhân chính là Nguyễn Văn Trường (28 tuổi, trú tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Ngay sau đó, lực lượng Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Trường về hành vi giết người. Khi các trinh sát có mặt tại nhà Trường, hắn ta đã bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú. Đến 6 giờ sáng 9/2, Trường đã được gia đình đưa đến Cơ quan Công an trình diện.
II. Nếu như gặp Nguyễn Văn Trường ngoài đời, người ta dễ có thiện cảm trước khuôn mặt vuông vức, hiền lành và có phần chất phác. Thật khó tin được rằng, anh ta lại là kẻ gây ra cái chết đớn đau cho người anh kết nghĩa, đồng thời khiến cho hai gia đình lâm vào cảnh nhà tan, cửa nát.
Chiều một ngày đầu xuân ảm đạm, tại Phòng Cảnh sát hình sự - nơi mà bao nhiêu tên tội phạm khét tiếng phải cúi đầu - chúng tôi yên lặng ngồi nghe Trường giãi bày hầu như tất cả những đau đớn, uất ức trong cuộc sống. Dĩ nhiên, Trường nại ra nhiều nguyên nhân để dẫn đến hành động điên cuồng là đi giết người, thậm chí viện tới cả cơn say để hy vọng sẽ được cơ quan bảo vệ pháp luật "lượng tình soi xét"; song hơn ai hết có lẽ anh ta đã dự cảm được cái giá một phút bồng bột của mình đắt đến mức nào.
Sự việc bắt nguồn từ những lời xì xào bàn tán của người dân Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên về mối quan hệ trên mức bình thường giữa vợ Trường và người anh kết nghĩa Kiều Văn Tới cách đây một năm. Do đã kết nghĩa huynh đệ, nên anh Tới vẫn thường xuyên đến chơi tại nhà ông Vũ Văn Sen (bố vợ của Trường), cùng ở thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến mà Trường đang ở rể. Thậm chí những khi Trường không có nhà thì anh Tới vẫn cứ qua lại.
Đàn ông ghen là chuyện bình thường, song Trường dường như đã bị cơn ghen làm cho mất lý trí. Không ít lần Trường đã nổi cơn chửi mắng vợ, thậm chí còn nói chuyện bằng… chân tay với anh Tới. Ngày 26 tháng Chạp năm Tân Mão, Trường để ý thấy vợ dắt xe ra khỏi nhà. Trường vội gọi điện cho vợ anh Tới và được biết anh kia hiện đang vắng mặt. Vậy là Trường quyết tâm phen này phải vạch rõ bộ mặt của hai kẻ ăn vụng. Tuy nhiên, tìm mãi không thấy, Trường ngồi uống nước ở ven Quốc lộ 1A (thuộc địa phận của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà
Nghi ngờ vợ vừa "ăn nem" với người anh kết nghĩa nên trên đường về Trường đã mua xăng rồi đem về xưởng mộc và cốp pha tưới lên, châm lửa đốt. Nhưng rất may, được gia đình nhà vợ và người dân gần đó phát hiện, kịp thời dập lửa nên tài sản không thiệt hại đáng kể. Sự việc ngay sau đó được báo với chính quyền địa phương, tuy nhiên, do thiệt hại không lớn, gia đình bảo lãnh cho Trường về nhà ăn tết.
Sau khi được về nhà, Trường đã làm lành với vợ. Trường hy vọng sẽ xí xóa những chuyện năm cũ, để năm mới nhiều chuyện may mắn, tốt lành sẽ đến với gia đình mình. Song chỉ được hai tuần lễ, đến ngày 7/2/2012, vợ chồng Trường lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện đi đám cưới một người họ hàng bên vợ. Tức tối, sau khi cãi nhau với vợ, Trường lấy quần áo bỏ đi.
Trường lang thang xuống khu vực thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà
Tại đây, Trường nhấc máy gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Yến, vợ anh Tới nói rằng: "Chị vào mà xem, Tới (Bốn) nó đang ngồi hú hí với vợ tôi…". Bị chị Yến trả lời rằng: "Vợ mày thì mày phải lo, việc gì đến tao…" khiến cho Trường càng bực tức và buông lời đe dọa sẽ "xử lý" anh Tới. "Chắc lúc đó, chị Yến gọi điện cho chồng, nên sau khi cúp máy rồi đứng nấp ở gần nhà anh Tới, tôi thấy có một người nữa đưa anh ấy về. Tuy nhiên, khi thấy người đi cùng quay xe đi về thì tôi đã ra tay với nạn nhân".
III. Được biết Nguyễn Văn Trường là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Nhà đông con nên học hết lớp 7, Trường nghỉ học rồi theo học nghề mộc ở quê. Vốn có nghề, nên việc kiếm tiền với Trường không phải chuyện quá khó. Năm 19, tuổi Trường quen chị Vũ Thị Thanh Mai, trú tại thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến. Một năm sau, tình yêu gắn kết hai người thành vợ, chồng và lần lượt sinh được hai bé gái vào năm 2004 và 2006.
Sau khi sinh con thứ 2, vợ chồng Trường chuyển về bên cạnh nhà ông bà ngoại mua đất dựng nhà, làm mộc và cốp pha. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của Trường không được thuận lợi cho lắm. Ông Vũ Văn Sen, bố vợ của Trường cho chúng tôi biết: "Lúc vợ chồng nó làm ăn được, thì tiêu pha kinh lắm, suốt ngày tụ tập bạn bè ăn nhậu. Đến khi thua lỗ, chủ nợ đến đòi nhiều, hai vợ chồng nó phải bán nhà để trả cho người ta. Đất nhà tôi rộng, cho vợ chồng nó làm xưởng để cất máy móc và cốp pha.
Làm ăn thua lỗ, thằng Trường còn mang cả "sổ đỏ" của ông Sen đi cầm đồ. "Thấy cắm sổ đỏ ở tiệm cầm đồ lãi suất cao quá, nó lại không có tiền thanh toán. Sợ lãi mẹ đẻ lãi con không có tiền trả rồi mất nhà, tôi phải xoay xở để lấy sổ đỏ về rồi thế chấp vào ngân hàng lấy tiền cho nó trả nợ. Do nợ nhiều người, năm nào cũng vậy, cứ đến tầm tháng 11, tháng 12 âm lịch các chủ nợ đến đòi, nó lại cãi chửi nhau với vợ, lấy cớ bỏ nhà đi để chủ nợ đỡ đến nhà đòi" - ông Sen kể.
Trường phải bán căn nhà vừa xây cất. Sau khi bán xong, Trường đưa tất cả đồ nghề làm ăn gửi bên ngoại và thuê lại căn nhà vừa bán để ở. Cũng thời gian này, Trường quen và thân thiết với anh Tới…
| PV: Vì sao anh lại giết anh Tới? NVT (Nguyễn Văn Trường): Vì tối hôm ấy (8/2) tôi thấy Tới ngồi nói chuyện với vợ tôi ở nhà ông ngoại. Sẵn có hơi men, tôi cầm kiếm ra chặn ở ngõ vào nhà anh Tới. Khi Tới xuống xe tôi đã xông ra gây gổ rồi dùng kiếm đâm vào người anh ta. PV: Chỉ là do thấy vợ ngồi nói chuyện với người khác thôi sao? NVT: Trước đó tôi đã nhiều lần theo dõi hai "đứa" ấy. Cứ mỗi lần vợ tôi "xuống xuôi" là y như rằng Tới cũng vắng mặt ở nhà. PV: Như vậy là đủ để anh khẳng định chị Mai ngoại tình? NVT: Cúi đầu (im lặng). PV: Từ hôm ấy đến nay, chị Mai có đến thăm anh không? NVT: Có. Sáng nay (13/2) vợ tôi đã đến thăm. Nó không nói được gì, chỉ khóc suốt. PV: Anh nghĩ gì khi quyết định ra đầu thú? NVT: Tôi đã nhận thức được sai lầm của mình. Tôi chỉ mong Cơ quan Điều tra xem xét các tình tiết, giảm nhẹ án cho tôi |