Mai danh ẩn tích vẫn không thoát
Nguồn tin từ Cục V26 Trại giam Định Thành (An Giang), có khả năng Nguyễn Thành Đô (Năm Buôl) trốn trại về tội "giết người, cướp tài sản" xảy ra tại An Giang 30 năm trước đang lẩn trốn tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM.
Theo tài liệu từ cơ quan này, đối tượng Nguyễn Thành Đô, chỉ mới thụ lý được 2 năm tù. Trong một lần đi lao động cải tạo, hắn đã bỏ trốn. Đối chiếu và rà soát các đối tượng trên địa bàn, vẫn không thể tìm ra tội phạm bị truy nã mang tên Nguyễn Thành Đô năm xưa.
Theo nhận định của Đội CSĐT quận Thủ Đức, rất có thể, tên Đô đã thay tên đổi họ để qua mắt cơ quan chức năng. Bằng biện pháp nhận dạng, nổi lên đối tượng nghi vấn có cái tên hoàn toàn xa lạ là Nguyễn Phước Anh. Các trinh sát âm thầm từng bước điều tra về cuộc sống của đối tượng nghi vấn trên. Khó khăn nối tiếp khó khăn cho Cơ quan CSĐT bởi địa bàn phường Linh Trung khá phức tạp và nơi đối tượng lẩn trốn lại giáp ranh giữa các phường. Các hộ dân sinh sống tại đây đa phần không đăng ký tạm trú tạm vắng. Cũng có những người, đến tạm trú vài ngày rồi đi và rất khó kiểm soát. Bằng sự quyết tâm, các trinh sát đã lần ra được nơi tên tội phạm trốn trại đang cư ngụ.
Khác với tội ác mà Năm Buôl gây ra hơn 30 năm về trước, người đàn ông tên Nguyễn Phước Anh sống đàng hoàng, tử tế và hòa thuận với bà con xung quanh. Quyết không bỏ lọt đối tượng, điều tra về nhân thân của Nguyễn Phước Anh chỉ được vài dòng ngắn ngủi. Ông ta nguyên quán ở Khánh Hòa, vợ chết, có người con gái lấy chồng và hiện đang sống tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo bà con, người đàn ông này sống rất chuẩn mực và giàu lòng nhân ái. Tuy nhiên, từ nhận dạng đối tượng trong hồ sơ lưu trữ, các trinh sát tiếp cận và xác định đây chính là Nguyễn Thành Đô, tức Năm Buôl đã thay đổi tên họ. Phương án truy bắt Năm Buôl được vạch ra.
Đúng 23h đêm 5/10, Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức được huy động và phối hợp cùng Công an phường Linh Trung truy bắt đối tượng. Từng ngóc ngách, từng căn nhà được kiểm tra chặt chẽ. Sau gần 6 tiếng đồng hồ, hơn 100 căn nhà được rà soát, tuy nhiên, vẫn không thể phát hiện được đối tượng. Đến 5h sáng ngày 6/10, kế hoạch truy bắt tội phạm trốn tù gần như thất bại. Không nản chí, Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch bắt giữ Năm Buôl. Một số trinh sát được “cắm” tại chỗ để nghe ngóng tình hình.
Chẳng chờ đợi lâu, 9h sáng cùng ngày, từ nguồn tin báo của các trinh sát, phát hiện đối tượng có nhận dạng giống Năm Buôl đang ngồi nhậu tại một quán cóc trong khu vườn điều. Ngay lập tức, đội hình vây bắt được triển khai. Quyết không để vuột mất đối tượng, các ngõ ngách đều được ém quân nhằm chặn đường thoát của Năm Buôl. Khi các trinh sát ập đến, đối tượng không hề hay biết và bị bắt ngay tại bàn nhậu. Kiểm tra đối tượng, các trinh sát thu giữ toàn bộ giấy tờ gồm CMND, bằng lái xe, giấy đăng ký xe,... tất cả đều mang tên Nguyễn Phước Anh (55 tuổi, ngụ Khánh Hòa).
Tưởng chừng như bị "hớ", trong khi đối tượng nghi vấn trốn lệnh truy nã vẫn đang nhoẻn miệng cười thì bất giác, một chi tiết đắt giá được phát hiện. Bằng đôi mắt nghiệp vụ, CSĐT Công an quận Thủ Đức phát hiện một số giấy tờ của đối tượng Nguyễn Phước Anh có những dấu hiệu nghi vấn. Ảnh dán đè lên mặt giấy tờ có dấu hiệu cạo sửa và bị làm giả. Công an quận Thủ Đức dẫn giải đối tượng về trụ sở để đấu tranh và làm rõ. Tại đây, đối tượng vẫn một mực phủ nhận hắn là Nguyễn Thành Đô. Hắn ta khẳng định mình tên Nguyễn Phước Anh và không hề biết gì về vụ giết người xảy ra tại An Giang 30 năm về trước.
Bất thình lình, Đại úy Đỗ Hồng Kỳ, Đội trưởng Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức đặt câu hỏi: "Anh có tên gọi là Năm Buôl phải không?". Đối tượng giật bắn người, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc, nhợt nhạt. Giọng hắn ú ớ. Theo phản xạ tự nhiên, hắn gật đầu. Thế nhưng, miệng hắn vẫn gắng ngượng thốt lên: "Năm Buôl không phải là tôi". CSĐT cho hắn lăn tay để đối chiếu xác minh.
Đại úy Nguyễn Hồng Kỳ truy vấn: "Nếu một ngày anh ngủ trong tù, giấc ngủ có yên hơn một năm anh sống lẩn trốn ở ngoài xã hội?". Ngạc nhiên thay, hắn lại gật đầu. Như bị đánh trúng tim, Năm Buôl bắt đầu tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Hắn không còn đủ bình tĩnh, tay chân run lẩy bẩy. Lúc này, các điều tra viên vận động Năm Buôl, sẽ cho gặp người thân, gia đình và con cháu đến nhận một số đồ đạc kỷ vật của hắn. Mặt hắn giãn ra, Năm Buôl thừa nhận, hắn chính là Nguyễn Thành Đô - kẻ sát nhân 30 năm về trước đang trốn trại.
Năm Buôl khai nhận, sau khi trốn trại, hắn đã làm giả các giấy tờ tùy thân để xóa bỏ dấu tích. Sau những biến cố của cuộc đời, Năm Buôl về đây và sống chung với một người phụ nữ. Buôl nói với các điều tra viên: "Tôi mai danh ẩn tích như vậy mà các anh còn lần ra được. Các anh giỏi thật!".--PageBreak--
Hành trình 30 năm sống ngoài vòng pháp luật của tên tội phạm mang án giết người
Chúng tôi may mắn có được cuộc tiếp xúc với Năm Buôl trong trại tạm giam. Dáng người tầm thước, đôi vai vạm vỡ, nhìn thoáng qua có thể thấy, Năm Buôl phải là người có trình độ, kiến thức và sự hiểu biết nhất định. Chúng tôi đã trở lại hành trình 30 năm sống ngoài vòng pháp luật của một kẻ bị truy nã.
Sở dĩ mọi người thường gọi hắn là Năm Buôl do hắn là con thứ 5 trong một gia đình. Cha mẹ Năm Buôl có tất cả 9 người con. Hắn sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khốn khó. Từ nhỏ, các anh chị hắn phải tha phương tứ tán để sinh sống. Cuối năm 1978, trong một lần tham gia vào vụ cướp, Năm Buôl phạm tội "giết người, cướp tài sản”. Tòa án tỉnh An Giang xử hắn 7 năm tù giam. Hắn được di lý về trại giam Định Thành. Thụ án trong tù được hơn 1 năm, Năm Buôl bắt đầu nung nấu ý định trốn trại.
Đến đầu năm 1980, trong một lần "chớp thời cơ", hắn đã trốn trại. Năm Buôl đi suốt ngày đêm, khi thì đi nhờ xe hàng, lúc thì bắt xe khách về tỉnh Kiên Giang. Lặn mất tăm một thời gian, Năm Buôl bắt đầu nghĩ đến chuyện thay hình đổi dạng và trở thành con người hoàn toàn khác. Một thời gian sau, mọi người cứ ngỡ hắn đã mất tích. Năm Buôl lúc này có một cái tên mới là Nguyễn Phước Anh, sinh năm 1955, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Sau khi có được tên mới, Năm Buôl bắt đầu một cuộc sống mới tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang từ năm 1980.
Năm 1981, Năm Buôl lấy vợ. Lễ cưới diễn ra đơn giản. Không đình đám như những đám cưới khác hai bên gia đình chỉ làm mâm cơm ra mắt. Ngày qua ngày, Năm Buôl cùng vợ sống bằng nghề làm thuê, cuốc mướn. Cuộc sống khó khăn nhưng với sự khéo léo vun vén của người vợ hắn đã tích cóp được một ít vốn. Năm Buôl bàn tính với vợ chuyển sang nghề buôn gạo. Chẳng mấy chốc, cuộc sống của hắn dư dả hơn. Năm Buôl tính luôn chuyện mua nhà và gây dựng cơ ngơi. Thế nhưng, trong thâm tâm hắn vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó bị phát hiện chân tướng thì cái tổ ấm của hắn có trụ vững?
Sống với nhau được hơn 5 năm, vợ chồng hắn trông đợi mãi nhưng chẳng có lấy một mụn con. Năm Buôl bàn với vợ xin một đứa con nuôi để sau này vui vầy tuổi già. Dịp tình cờ, vợ chồng hắn xin được một bé gái và nhận làm con nuôi. Đến năm 2003, con gái nuôi của Năm Buôl vừa tròn 18 tuổi thì đột nhiên người vợ mắc cơn bạo bệnh. Hết lòng chạy chữa nhưng người vợ không thể qua khỏi cơn hiểm nghèo. Vợ mất, bản thân mặc cảm là tù nhân trốn trại, Năm Buôl lại đắm mình làm đệ tử của lưu linh.
Mỗi lần uống rượu, hắn như vơi bớt sự đời và trút được nỗi buồn phiền trong người. Sau đó, Năm Buôl sa vào những canh bạc. Chẳng mấy chốc, đồ đạc quý giá trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cuối cùng, hắn bán căn nhà còn lại và lên TP HCM để mưu sinh. Năm Buôl thuê một căn nhà nhỏ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Những lúc rỗi, hắn ra đường chạy xe ôm để kiếm dăm bảy chục ngàn đắp đổi qua ngày.
Ở trong cái xóm nghèo nhất của phường Linh Trung, quận Thủ Đức, chỉ một số người biết đến Năm Buôl dưới cái tên thân mật "anh Ba Phước". Trong vỏ bọc là người đàn ông hiền lành, nhân hậu, hắn đã khiến nhiều người phải lầm tưởng. Ở xóm, Năm Buôl chiếm được cảm tình của bà con láng giềng, chẳng mấy chốc, hắn trở nên thân thiết với mọi người. Ít ai biết, mỗi khi ra đường, Năm Buôl đều phải nhìn trước ngó sau như bị theo dõi.
Cuộc sống của hắn cứ thế trôi qua trong lo sợ. Khi mới "chân ướt chân ráo" về sống tại xóm, có lần gặp những tay thanh niên choai choai trong xóm kiếm cớ gây sự nhưng hắn vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Năm Buôl biết, hoàn cảnh của hắn là phải "một điều nhịn, chín điều lành". Gây gổ với mọi người, chỉ tổ rước họa vào thân. Từ đó, hắn đặt ra phương châm sống: "Thời buổi này, nhịn không nhục, sống nhịn được mới hay!". Cuộc sống của Năm Buôl cứ thế trôi qua trong lo lắng sợ hãi và cứ thế cho đến ngày bị bắt.
Trò chuyện với chúng tôi trong nhà tạm giam, Năm Buôl nói rằng: " Cứ khi đêm về là tôi lại suy nghĩ. Tôi muốn ngủ một giấc thật ngon để quên đi quá khứ đau buồn". Trong khóe mắt sâu thẳm của người đàn ông dày dạn, từng sống ngoài vòng pháp luật trong suốt hơn 30 năm trời vẫn ngân ngấn những giọt nước mắt hối lỗi. Năm Buôl dằn vặt: "Tôi thường tự hỏi mình vì sao lại xảy ra vụ án năm xưa?".
Trong tâm trí của một người phạm tội, Năm Buôl không còn thiết nghĩ đến tương lai phía trước. Hắn thổ lộ: "Chỉ mong trả nợ cho quá khứ, trả nợ cho đời bởi những lầm lỗi mà tôi đã gây ra". Năm Buôl nói rằng: "Sẽ cố gắng cải tạo tốt để mong được hưởng chính sách đặc xá của nhà nước và sống nốt những ngày còn lại"