Xác chết bí ẩn trong hố gas
Theo một người phụ nữ sống trong khu vực tên là Hoàng, trong những ngày đầu tháng 8, khu vực xung quanh nhà hàng Thảo Nguyên Xanh (huyện Bình Chánh, TP HCM) bốc lên mùi hôi thối khó chịu nhưng không biết nguyên nhân vì đâu. Mãi đến ngày 13/8, khi thấy mùi bốc lên quá nặng, những người dân trong khu vực nghĩ rằng có con vật gì chết và tỏa đi tìm. Khi chiếc nắp hố gas cạnh nhà hàng bật lên thì mọi người kinh hoàng thấy xác một thanh niên bị nhét bên dưới trong tư thế nằm co quắp, trên người quấn một mảnh vải.
Ngay lập tức vụ việc được báo cho Công an. Cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân. Nạn nhân được xác định là anh Lê Minh Tâm, con trai của ông chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh, đã chết cách đó khoảng vài ngày.
Nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh ở B1/1 ấp 2A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do ông Lê Minh Hùng thuê mặt bằng mở ra kinh doanh từ tháng 2-2010. Chỉ được hơn một năm, đến tháng 5/2011 ông Hùng đóng cửa nhà hàng do kinh doanh không hiệu quả. Từ khi ngừng kinh doanh, ông cắt cử con trai Lê Minh Tâm ở lại để trông coi tài sản, đồ đạc. Tuy nhiên chỉ được 3 tháng thì chính người trông giữ nhà lại mất tích! Nhà hàng Thảo Nguyên Xanh suốt ngày đóng kín cửa nên không ai biết trong đó có người nào và sinh hoạt ra sao.
Do Tâm ở lại nhà hàng ít khi về nhà nên ông Hùng vẫn không biết là con trai đã gặp nạn. Ông nói rằng, chỉ nghĩ đứa con 18 tuổi mê chơi game nên ở lại nhà hàng mà ít khi về nhà. Thế nhưng lần này mọi sự hoàn toàn khác. Người cha đã rụng rời tay chân khi nhìn thấy xác con trai bị nhét dưới hố gas bên cạnh nhà hàng trong nhiều ngày trời.
Dấu hiệu duy nhất: Bóng người lúc nửa đêm về sáng
Ngay sau khi có tin báo, Đội trọng án số 9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra tìm hung thủ. Ông Hùng cho biết, từ trước đến nay gia đình ông và kể cả Tâm chưa từng có mâu thuẫn, thù oán gì với ai. Trong nhà hàng bị mất 2 máy vi tính và một chiếc xe máy. Dựa vào các chi tiết này, các chiến sĩ điều tra nhận định đây là vụ giết người cướp của.
Theo nhận định của cảnh sát điều tra, đồ đạc trong phòng không bị đổ vỡ chứng tỏ kẻ sát nhân đã có sắp xếp từ trước và chủ động ra tay, nên nạn nhân không kháng cự được, không có sự giằng co, đồng thời vụ việc xảy ra rất nhanh. Nhà hàng Thảo Nguyên Xanh đóng cửa thường xuyên, vụ việc diễn ra vào ban đêm, chứng tỏ kẻ giết người có quen biết với người bị sát hại. Mặc dù ban đêm nhưng kẻ sát nhân vẫn biết bên cạnh nhà hàng có hố gas, chứng tỏ y có thể đã có thời gian ở lại đây.
Trong lúc điều tra, các trinh sát chú ý tới một chi tiết khá mơ hồ là trong đêm xảy ra vụ việc, một người dân có nhìn thấy một thanh niên đứng bên đường lúc nửa đêm về sáng. Dựa vào lời miêu tả, đội điều tra rà soát truy tìm đối tượng qua việc làm rõ những người đã từng làm việc cho nhà hàng trước đây, các trinh sát đã khoanh vùng lại được một số đối tượng, trong đó có cặp song sinh Trần Công Chơn và Trần Công Chất. Và kẻ sát nhân đã lộ diện. Sau những lần đấu tranh và đưa ra những bằng chứng phù hợp, cán bộ điều tra đã buộc chúng phải khai ra hành vi tội ác. Chơn và Chất còn lôi kéo Hồ Lê Minh Lộc phạm tội ác với mình.
Cặp sát thủ song sinh lạnh lùng
Chơn và Chất (21 tuổi), được chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh nhận vào làm việc và cho ở lại trong nhà hàng, cùng với một người làm nữa là Trần Thị Yến Tuyết (24 tuổi). Sau khi nhà hàng đóng cửa, ba người này ra ngoài thuê chỗ ở, Chơn và Tuyết sống với nhau như vợ chồng. Do không có việc làm nên cả ba đều không có tiền trả tiền thuê nhà. Chơn bàn với Chất và Tuyết là đến nhà hàng Thảo Nguyên Xanh lấy trộm tài sản.
Khoảng 21h ngày 8/8, Tuyết cho Chơn mượn xe máy đến ngã tư Gò Mây (ranh giới giữa quận Tân Phú và Bình Tân) rủ và đón Hồ Lê Minh Lộc cùng tham gia trộm cắp. Đến nhà hàng Thảo Nguyên Xanh, Chơn gọi Tâm ra mở cửa và ngỏ ý vào chơi. Khi vào trong nhà, nhân lúc Tâm chơi game trên máy vi tính, cả ba tên sát nhân xúm lại ra tay. Chất và Lộc, mỗi người giữ một tay của Tâm, còn Chơn thì vòng tay qua bịt miệng và siết cổ Tâm. Chừng 5 phút sau thì Tâm tắt thở. Cả bọn cướp được chiếc xe máy hiệu Best, hai dàn vi tính, một điện thoại di động và 300 ngàn đồng trong túi Tâm. Ba tên sát nhân khiêng xác Tâm bỏ xuống hố gas sát vách nhà hàng, đậy nắp lại như cũ rồi mang đồ cướp được tẩu thoát.
Cả ba mang đồ cướp được về nhà trọ nhưng Tuyết sợ bị lộ đã cùng Chơn và Chất mang đến nhà bà Trương Thị Vui là dì ruột của Tuyết ở ấp 1, xã Quy Đức, Bình Chánh để gửi, hôm sau đem lên chợ Nhật Tảo bán được 3,2 triệu đồng, còn chiếc xe máy được chúng gửi vào Bệnh viện Hùng Vương. Sau khi trả tiền nhà trọ, cả ba ra thuê chỗ ở mới tại ấp 2, xã Đa Phước (Bình Chánh).
Vào sáng ngày phát hiện ra xác Tâm 13/8, ông Hùng điện thoại cho một cô gái tên Vy, là cháu vợ của ông Hùng và là em con dì của Chơn và Chất. Lúc này Vy đang chơi ở phòng của Tuyết nên khi nghe Tuyết nói lại là phát hiện xác chết của Tâm, cả Chơn, Chất và Lộc hôm sau bỏ chỗ ở trốn lên công viên Phú Lâm. Chiếc xe máy không có giấy tờ nên không bán được, bọn chúng bỏ đại bên đường thuộc khu vực chợ xe cũ Tân Thành (quận 5) với suy nghĩ có thợ nào đó lượm được sẽ mổ ra bán phụ tùng, như vậy sẽ phi tang được chiếc xe. Sau đó cả bọn bàn nhau bỏ về quê ngoại của Chơn và Chất ở Vĩnh Kim, Tiền Giang để trốn.
Tuy nhiên những cách làm non nớt ấu trĩ của chúng đã không qua được mắt các cán bộ điều tra giàu kinh nghiệm. Ngày 18/8, đội điều tra đã gọi cả hai tên Chơn và Chất lên làm việc. Ban đầu chúng quanh co chối quanh không chịu nhận tội. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng cặp sát thủ song sinh đã phải thừa nhận tội ác. Chúng còn khai ra Hồ Lê Minh Lộc. Lúc này Lộc biết Chơn và Chất bị bắt nên đã bỏ trốn. Các trinh sát điều tra thông qua các mối quan hệ của Lộc và bằng những biện pháp nghiệp vụ đã bắt được Lộc.
Hiện Chơn, Chất và Lộc đã bị bắt tạm giữ, riêng Tuyết được người nhà bảo lãnh tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Chúng đang chờ ngày trả lời trước pháp luật về hành vi tội ác của mình