Cảnh báo thủ đoạn vu cáo để cướp tài sản

Chỉ trong mấy ngày, nhiều băng nhóm cướp mê game và nghiện ma túy đá, ăn chơi lêu lổng, tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ 15-19 nhưng ra tay rất manh động, thường tổ chức dàn cảnh, nhất là việc sử dụng mã tấu, đao kiếm chém nạn nhân để cướp tài sản đã bị cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh, Bình Dương triệt phá. Đằng sau những vụ án này có nhiều điều cần cảnh báo.

Băng cướp "nhí" chuyên dùng dao, kiếm gây án sa lưới

Cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một băng cướp dùng dao, kiếm liên tiếp gây án hết sức táo tợn trên địa bàn.

Điều đáng nói, 12 đối tượng trong băng cướp này có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 15 đến 18 tuổi nhưng sớm bỏ nhà đi sống lang thang, ăn chơi lêu lổng, sa vào ma túy và nghiện game online. Để có tiền mua ma túy và "cày" game, các đối tượng thường xuyên rủ nhau đi trộm cướp. Mỗi lần đi gây án, nhóm này này thường kéo nhiều đối tượng đi để uy hiếp và tấn công các nạn nhân.

Băng cướp "nhí" bị Công an quận Tân Phú vừa bắt giữ.
Băng cướp "nhí" bị Công an quận Tân Phú vừa bắt giữ.

Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 27-6-2017. Sự táo tợn của các đối tượng trong băng cướp này thể hiện ở hành động sau khi vừa cướp xong chiếc điện thoại của nạn nhân, băng cướp "tuổi teen" lại tiếp tục chặn đường dùng dao kiếm đuổi chém không cho nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo và cướp luôn chiếc xe đem bán chia nhau ném vào các trò chơi game và mua ma túy sử dụng.

Theo đó, khoảng 3h cùng ngày, anh Trương Minh Tâm (20 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ quận Bình Tân) đi bộ đến trước địa chỉ số 103/20 Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú) thì bị một nhóm đối tượng xông vào đánh tới tấp và cướp một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, anh Tâm về phòng trọ lấy xe gắn máy hiệu Sirius BS 59S1-67192 chở bạn là anh Đăng Văn Hậu (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đến cơ quan Công an trình báo. Tuy nhiên, khi đi qua đường Tân Hương (phường Tân Quý) thì bị nhóm cướp lúc trước phát hiện.

Ngay lập tức, băng cướp nhí mang theo dao kiếm, mã tấu đuổi theo đánh tiếp. Khi đến trước nhà 376 đường Tân Hương, băng cướp đuổi theo dùng kiếm chém một nhát vào vai của anh Hậu. Anh Tâm cũng bị các đối tượng dùng hung khí chém trúng tay và chân bị thương.

Bị tấn công bất ngờ, anh Hậu và Tâm bỏ xe chạy thoát thân. Sau đó, bọn cướp quay lại lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, các nạn nhân mới dám đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Tân Phú đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc và truy bắt nhóm đối tượng.

Và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú đã tóm gọn 12 thanh thiếu niên trong băng cướp táo tợn trên, gồm Huỳnh Nhật Thanh (18 tuổi, đối tượng cầm đầu); Lê Thanh Tùng (15 tuổi); Trương Văn Đạo (16 tuổi); Đoàn Đăng Khoa (17 tuổi); Võ Văn Tiến (19 tuổi), Phan Tấn Danh (15 tuổi); Đặng Xuân Xinh (16 tuổi); Lê Tuấn Hải (16 tuổi); Lầu Phương Thành Nhân (15 tuổi), Lê Tuấn Thanh (17 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) và Lưu Tấn Lộc (15 tuổi, ngụ Bình Chánh), Lê Minh Nhật (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Theo Công an quận Tân Phú, trong băng nhóm này có 3 đối tượng còn liên quan trực tiếp tới một vụ cướp xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân trong tháng 6 vừa qua.

Tại Công an quận Tân Phú, các đối tượng trong băng cướp tỏ ra không hề lo sợ gì, thậm chí còn đùa giỡn với nhau. Băng nhóm này khai nhận sau khi lấy được điện thoại và xe máy, nhóm này đem bán lấy tiền sử dụng ma túy và chơi game. Hiện Công an quận Tân Phú đang tiến hành điều tra mở rộng.

Cảnh báo thủ đoạn dàn cảnh, đánh "phủ đầu" để cướp tài sản

Trước đó vài ngày, Công an quận Thủ Đức cũng triệt phá một băng cướp nguy hiểm, gây ra khoảng 25 vụ trên nhiều địa bàn bằng thủ đoạn dàn cảnh, đánh "phủ đầu" nạn nhân để đánh lạc hướng người đi đường sau đó ra tay cướp tiền, tài sản.

Một số xe tang vật mà băng cướp "nhí" cướp được.
Một số xe tang vật mà băng cướp "nhí" cướp được.

Theo đó, Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Phạm Hoàng Ngọc Châu (tự Bi, SN 1995), Nguyễn Anh Tuấn (tự Quẹo, SN 1991, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và đang truy xét hai đồng bọn chung băng nhóm là Lê Duy Khánh (tự Chỉa, SN 1992, quê Ba Rịa-Vũng Tàu, tạm trú quận Bình Thạnh), cùng đối tượng có biệt danh Tý "sport" chưa rõ lai lịch. Điều đáng nói băng nhóm này đa số đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và game bắn cá. Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật và 6 vụ trộm cắp tài sản.

Trước khi triệt phá được băng nhóm này khoảng hai tháng, Công an quận Thủ Đức liên tiếp nhận trình báo về hàng loạt vụ cướp xảy ra trên địa bàn có đặc điểm chung. Đó là nạn nhân đang điều khiển xe gắn máy thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cúp đầu xe, chặn lại, rồi dọa "Mày đánh em tao?, "Sao mày dám đánh bố tao?"… Khi các nạn nhân chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị nhóm này lao vào tấn công.

Nhiều người đi đường chứng kiến nhưng nghĩ hai bên đang giải quyết nhu cầu cá nhân nên "ngại" không can thiệp. Nhóm đối tượng lợi dụng lúc xô xát đã móc túi lấy của nạn nhân điện thoại di động, ví tiền và các loại tài sản khác rồi nhanh chóng tẩu thoát. Điển hình như vào đêm 12-4 ông V.A.N. (ngụ quận Thủ Đức) bị dàn cảnh đánh, cướp lấy ví tiền có 4 triệu đồng tại ngay trước nhà ở khu phố 4, phường Trường Thọ. Một ngày sau, ông P.Q.T. cũng bị hai thanh niên đánh hội đồng ngay trước nhà ở phường Tam Phú, cướp lấy ví tiền bên trong có 10,5 triệu đồng…

Hai đối tượng trong băng cướp bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ.
Hai đối tượng trong băng cướp bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Ngoài thủ đoạn trên, băng cướp này còn theo dõi sát chị em phụ nữ đi đường mang theo tài sản có giá trị, chúng tiếp cận giật tài sản rồi bỏ chạy. Khi nghe tiếng nạn nhân tri hô hoặc đuổi theo, lập tức xuất hiện "người tốt" đến hỏi han giúp đỡ, nhưng thực chất đây là đồng bọn có vai trò cản địa, cố tình gây cản trở để đồng bọn của chúng có thời gian tẩu thoát.

Điển hình như vụ cướp giật xảy ra lúc 10h sáng 29-5-2017, tại khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Trong lúc chị Hoàng Phương Nhi (21 tuổi, quê Bình Dương) đang ngồi trước phòng trọ dùng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 mải mê nhắn tin thì bị một đối tượng chạy bộ đến giật phăng phóng lên xe đồng bọn chờ sẵn chạy thoát. Chị Nhi chạy theo tri hô, kêu cứu thì có hai thanh niên chạy xe máy đến hỏi "Chị bị cướp à? nó chạy đường nào để chúng tôi bắt!". Mặc dù chị Nhi đã chỉ hướng bọn cướp chạy nhưng hai gã "tốt bụng" này không đuổi cướp ngay mà cứ hỏi han loanh quanh. Sau này chị Nhi mới biết đây là những tên đồng bọn lưu manh.

Từ những vụ việc trên, vào ngày 7-6-2017, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức nhận định khả năng đây là một băng nhóm gây ra nên quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Trong thời gian này các vụ cướp với những thủ đoạn trên vẫn xảy ra trên địa bàn. Anh V.B. đang đứng trước phòng trọ ở phường Hiệp Bình Phước thì hai thanh niên ập vào lấy lý do "Sao mày đánh em tao nhập viện?" rồi tát tới tấp anh. Sau đó các đối tượng móc túi của anh V.B lấy ví tiền có 12 triệu đồng và giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Khi trình báo với cơ quan Công an, nhiều nạn nhân cho biết nhóm cướp thường sử dụng chiếc xe gắn máy hiệu Luvias màu trắng, ngoài ra có sử dụng chiếc Attila màu trắng nhưng đều không rõ biển số...

Từ thông tin ít ỏi này, trinh sát đã tập trung truy tìm. May mắn là một ngày giữa tháng 6-2017, trinh sát phát hiện hai đối tượng điều khiển chiếc xe gắn máy hiệu Luvias màu trắng lưu thông ở quốc lộ 1, quận Thủ Đức, đoạn giáp với thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có nhiều nghi vấn. Lập tức, trinh sát âm thầm đeo bám nhiều ngày và xác định đây là nhóm nghi can gây án.

Chiều 22-6, nhóm đối tượng đến bãi buôn bán xe cơ giới ở khu phố 6, phường Linh Trung. Lúc này chúng tìm đến hai người đàn ông là T.C.H (ngụ quận Thủ Đức) và T.N.S (quê Bình Định). Chúng bất ngờ vu cáo hai người này "Sao mày đánh em tao?", rồi lao vào đánh tới tấp. Trong lúc đó, nhóm đối tượng đã móc túi ông S. lấy ví tiền có gần 13,5 triệu đồng và lấy ví tiền của ông H. có 70 ngàn đồng cùng một số giấy tờ cá nhân. Sau đó các đối tượng tẩu thoát về tụ tập tại một quán cà phê ở phường Trường Thọ.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ,  trinh sát đã ập vào bắt giữ được hai đối tượng là Châu và Tuấn cùng chiếc Luvias màu trắng là phương tiện gây án cùng một số tang vật là số tiền vừa cướp được, một con dao, một chiếc tuốc-nơ-vít… Hai đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thực hiện 25 vụ dàn cảnh đánh người để cướp tài sản ở các địa bàn như quận 9, quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tất cả tài sản do trộm cắp, cướp giật mà có, băng nhóm này đem bán cho nhiều đối tượng khác nhau, mục đích của chúng là có tiền mua ma túy sử dụng và chơi game bắn cá. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra và kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm cướp này sớm trình báo.

Một băng nhóm khác gồm 6 đối tượng, trong đó có 4 nam và 2 nữ, độ tuổi từ 16 đến 21 sống lang thang, với thủ đoạn dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và chơi game. Băng nhóm này vừa bị Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22-6, cả nhóm lên kế hoạch dụ dỗ Đỗ Xuân Nam, thường trú TP. Hồ Chí Minh từng là người yêu của đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Huyền lên thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để dàn cảnh cướp tài sản.

Khoảng gần 21h cùng ngày Huyền được phân công làm con mồi dẫn dụ anh Nam đến trước cổng một khu nghĩa trang thuộc khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An để gặp Huyền nói chuyện. Tại đây, 5 đối tượng còn lại đã phục sẵn rồi dàn cảnh đáng ghen, đánh anh Nam ngất xỉu rồi cướp đi một xe máy đem bán chia nhau tiêu xài. Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành điều tra, bắt giữ 6 đối tượng trong băng cướp cùng tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật…

Có thể nói, qua những vụ việc kể trên cùng nhiều băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản đã bị triệt phá trước đó, cho thấy thực trạng đối tượng gây án đang trẻ hóa. Chỉ riêng TP Hồ Chí Minh, trong hai năm 2015 và 2016, Công an TP Hồ Chí Minh đã phá hàng chục vụ dàn cảnh cướp tài sản mà không ít thủ phạm ở độ tuổi vị thành niên. Các băng nhóm này chuyên cướp, cướp giật tài sản với thành viên đa số đều là những thanh thiếu niên lêu lổng, không học hành, không nghề nghiệp, nghiện ma túy và game bắn cá.

Với thủ đoạn đánh phủ đầu người dân cướp tài sản của các băng nhóm này, theo đại diện Công an quận Thủ Đức, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi gặp phải loại tội phạm này. Khi bị những đối tượng vô cớ đánh người, hãy tri hô "cướp" để người đi đường cứu, giúp đỡ. Và người dân cũng không nên bỏ tiền trong ví quá nhiều khi ra đường.

Ngay sau khi bị cướp, người dân cần phải nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo. Vì đã có nhiều vụ cướp xảy ra, nạn nhân không trình báo nên bọn chúng tiếp tục nhởn nhơ, gây án mà cơ quan Công an không hề hay biết để có phương án đấu tranh, bắt giữ kịp thời.

Phú Lữ - Văn Hào

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.