Peter Chapman gặp Ashleigh Hall trên trang xã hội Facebook ngày 21/9/2009, hắn sử dụng ảnh của một thiếu niên đẹp trai và giới thiệu tên là Peter Cartwright. Sau đó hai người hẹn gặp nhau ngoài mạng vào ngày 25/10/2009 và Chapman đóng giả là "cha của Peter" để giải thích tại sao hắn ta không giống như ảnh trên Facebook.
Vào ngày hẹn với Ashleigh, Chapman lái xe đưa cô đến một nơi hẻo lánh gọi là Thorpe Larches gần thị trấn Sedgefield, hạt
Ngày 8/3/2010, Chapman - kẻ có lịch sử tiền án về tình dục dài dằng dặc - lãnh mức án tù 35 năm cho tội bắt cóc, cưỡng bức và giết chết Ashleigh Hall. Vào ngày bị cảnh sát bắt vì tội giết người, Chapman đang trên đường đi gặp một "người bạn Facebook" khác. Vụ án cho thấy những tên tội phạm tình dục dễ dàng giả mạo danh tính trực tuyến để rồi sau đó sắp xếp cuộc gặp với nạn nhân của chúng. Điều đáng ngạc nhiên là hàng chục cô gái trẻ như Ashleigh Hall sẵn sàng gửi hình ảnh thật của mình lên mạng cho bọn tội phạm bất chấp việc họ chưa từng gặp mặt chúng ngoài đời thật.
Peter Chapman từng bị rối loạn tâm thần từ năm 15 tuổi. Hắn nghiện ma túy, trộm cắp và từng bị cảnh sát còng tay vì tội tấn công tình dục. Năm 1996, lúc 19 tuổi, Chapman bị buộc tội cưỡng bức một cô gái mà hắn vừa làm quen trước đó. Sau đó, Chapman lĩnh mức án 7 năm tù giam vì tội cưỡng bức và dùng dao cướp đoạt tiền của 2 gái điếm.
Tháng 11/2000, hắn được ra tù nhưng vẫn nằm trong diện bị giám sát chặt chẽ của cảnh sát và nhân viên quản chế phạm nhân. Sau đó Chapman di chuyển đến
Tháng 6/2002 Chapman chuyển đến ở
Tháng 9/2008, khi kiểm tra nhà của Chapman ở
Về 127 người bạn Facebook của Peter Chapman, tất cả đều là thiếu nữ và mỗi cô gái là một nạn nhân tiềm tàng của hắn. Những cô gái trẻ này ở nhiều độ tuổi khác nhau, song tất cả họ đều có một điểm chung: tin tưởng Peter Chapman là một thiếu niên đẹp trai với thân hình cường tráng! Một sự thật khó tin là hàng chục cô gái trẻ thản nhiên trao đổi những comment liên quan đến tình dục và gửi những hình ảnh khỏa thân cho hắn.
Mỗi profile của Chapman đều chứa những hình ảnh giả mạo. Hắn tự xưng là Peter Cartwright, hay DJPete, và khai báo mình ở tuổi 19 sống ở
Sự thật mà mọi phụ nữ trẻ không biết là “gã thanh niên đẹp trai” nọ chỉ sống thui thủi một mình trong chiếc xe hơi, lang thang và bẩn thỉu. Nhiều tháng trước khi sát hại Ashleigh Hall, Chapman đã bắt đầu trò chuyện trên mạng với người mẹ trẻ đơn thân 22 tuổi tên là Elise Anderson.
Cũng giống như Ashleigh Hall, người phụ nữ trẻ này chat với Chapman suốt nhiều giờ liền sau khi gặp hắn trên trang web xã hội. Cuối cùng, Chapman đề nghị gặp mặt nhưng
Trang Netlog có trụ sở ở Bỉ cho biết họ có 56 triệu user trên khắp châu Âu. Người phát ngôn của Netlog nói: "Chúng tôi hợp tác với các chính quyền trên khắp châu Âu để ngăn chặn những kẻ lợi dụng trang web của chúng tôi và nhân viên làm việc 24/24 giờ để phản ứng trước những báo cáo về hành vi bất lương. Nhưng không may là hiện không có cách nào để xác định 100% danh tính của người nào đó trên mạng". Còn đối với Peter Chapman, một kẻ sử dụng thành thạo máy vi tính, thì các trang web xã hội là con đường quá dễ dàng để gặp gỡ những phụ nữ nhẹ dạ