Thị trấn nghỉ mát Eastbourne có khoảng 100.000 dân, với đa phần là người về hưu như trong "cơn địa chấn" khi hay tin Megan đã bỏ nhà đi biệt tích, một sự kiện động trời chưa từng xảy ra tại miền đất vốn yên bình này. Ngày 20/9/2012, Megan đi học như mọi ngày bình thường khác nhưng không thấy về. Tối hôm trước cô có gọi điện báo cho cha mẹ một điều bất thường, rằng sẽ ngủ lại nhà bạn gái do học bài khuya để sáng mai cùng bạn tới trường luôn cho tiện.
Đến sáng ngày 21/9, cảnh sát đã phát lệnh truy tìm M. Stammers mất tích theo trình báo của gia đình nạn nhân. Còn thực ra vào đầu giờ học của ngày 20/9, Megan đã cùng thầy giáo dạy toán Jeremy tới bến cảng Dover ở địa hạt Kent gần đấy, lên phà sang hải cảng Calais trên đất Pháp để đến thành phố Bordeaux sâu trong nội địa. Băng ghi hình lưu trữ tại bến phà
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vé lên phà đã được mua sẵn từ trước, với chiều khứ hồi vào ngày 23/9 nhưng họ vẫn mất dạng. Cảnh sát liền phát lệnh truy nã J. Forrest trên toàn lãnh thổ châu Âu do bị tình nghi bắt cóc trẻ vị thành niên. Ngoài ra, giới điều tra còn biết được Megan đã sử dụng hộ chiếu cá nhân mang tên Emily, cũng là người vợ hợp pháp của Jeremy cho dễ bề đi lại.
Tuy mới 15 tuổi nhưng Megan đã phổng phao như một phụ nữ trưởng thành, đang theo học tại một ngôi trường thuộc sự cai quản của giáo xứ địa phương. Còn thầy giáo dạy toán và tin học J. Forrest đã có gia đình riêng, trước khi nhận việc ở Eastbourne Jeremy hành nghề nhạc công đường phố thích ngao du thiên hạ.
Cuộc tình vụng trộm giữa 2 thầy trò không xa lạ gì với các bạn đồng học với Megan, nhất là trong dịp cả lớp đi tham quan thành phố San Francisco bên Mỹ mùa hè vừa qua. Thậm chí họ còn ngang nhiên phơi bày tình yêu mặn nồng trên mạng xã hội Twitter. Câu chuyện đã đến tai ban giám hiệu nhà trường, cùng quyết định sa thải giáo viên J. Forrest đúng vào ngày đương sự rủ cô học trò chạy trốn "để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, tránh xa những cặp mắt không thiện cảm và ngôi trường dòng cổ hủ ở Eastbourne", như nguyên văn lời khai của J. Forrest với cảnh sát sau khi bị bắt.
Cảnh sát Pháp dẫn độ J. Forrest (áo sọc ca rô) lên máy bay về Anh.
Không phải ngẫu nhiên mà Jeremy chọn đất Pháp làm nơi nương náu, bởi luật lệ nước này quy định tuổi trưởng thành tình dục là 15, trong khi ở Anh là 16 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc người tình học trò tự nguyện đi theo anh ta là hoàn toàn hợp lệ. Cha mẹ của Megan thông qua Đài Truyền hình BBC khẩn thiết yêu cầu con gái nên liên lạc về nhà, cũng như thông tin về nơi cư trú và tình trạng sức khỏe để họ yên lòng nhưng vẫn bặt tăm…
Nghi can J. Forrest bị một chủ quán bar ở
Khi vừa xuất hiện trước cửa quán bar, Jeremy liền bị cảnh sát còng tay giải về nơi giam giữ; còn cô bé Megan được bàn giao cho đại diện Lãnh sự quán Anh để đoàn tụ với cha mẹ. Sự việc kết thúc vào xế trưa ngày 28/9, đúng 8 ngày kể từ lúc M. Stammers rời xa gia đình. J. Forrest tức thì bị dẫn độ về Anh theo Hiệp định tương trợ tư pháp giữa các thành viên Liên minh châu Âu.
Công cuộc truy tìm nữ sinh Megan Stammers mất tích một cách bí ẩn lôi cuốn sự quan tâm đặc biệt của dư luận Anh cũng như cả thế giới, hình ảnh "cặp tình nhân trốn chạy" được hầu hết các phương tiện truyền thông trên hành tinh đồng loạt đăng tải. Công luận hết sức phẫn nộ bởi thay vì một nhà sư phạm giáo dục đạo đức cho học sinh, đằng này J. Forrest lại lôi kéo học trò vi phạm luân thường đạo lý. Kẻ mang lốt thầy giáo đã lợi dụng vị thế của mình hòng quyến rũ trẻ vị thành niên, một chuyện tình đậm chất hình sự như vậy cần phải bị lên án.
Phiên tòa xử nhà sư phạm đa tình chính thức khởi sự vào ngày 17/10 và kết thúc 3 ngày sau. "Tôi nhận thức được việc mình đã làm, đơn giản là đánh mất tâm trí để chạy theo tiếng gọi của tình yêu", J. Forrest cố sức biện hộ cho hành động phi pháp của mình trước tòa. Phán quyết cuối cùng tuyên phạt bị cáo J. Forrest 3 tháng tù giam cùng 100 giờ lao động công ích, cũng như bị cấm hành nghề sư phạm suốt đời