Tháng 2/2008, Barry Pring, 47 tuổi, bị ôtô đâm phải khi đang đón xe taxi trên lề một xa lộ ở Ukraina. Chiếc xe khi tông vào Barry Pring không bật đèn và người ta tìm thấy tại hiện trường tai nạn một biển số xe giả. Ban đầu vụ việc được kết luận là "chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy", nhưng hiện nay, Cảnh sát Ukraina bắt đầu mở lại cuộc điều tra về giả thuyết cho rằng Barry Pring bị ám sát.
Trong khi đó, Anna Ziuzina 28 tuổi, khăng khăng phủ nhận mình có liên quan đến cái chết của chồng. Ziuzina lại đang đòi chia tài sản trị giá 1,5 triệu bảng Anh của Pring, với lý do cô ta là người thân duy nhất bên cạnh Pring và có visa hôn nhân 2 năm khi anh chết. Gia đình Pring cũng đang tranh cãi về tuyên bố đòi quyền thừa kế của Ziuzina.
Dư luận cho rằng, Cảnh sát Ukraina tham nhũng, thiếu khả năng và bao che cho vụ án nên hung thủ cho đến nay vẫn chưa bị xét xử trước tòa án. Vụ án được mở lại vào tháng giêng năm nay sau khi gia đình nạn nhân và nghị sĩ Neil Parish gây sức ép đến Đại sứ Ukraina ở
Người thân và bạn bè của Barry Pring tin chắc anh bị giết chết trong một vụ tai nạn giả. Nghị sĩ Neil Parish tỏ ý nghi ngờ Ziuzina vì ngay sau cái chết của Pring, cô ta liền đến nước Anh để đòi chia tài sản của nạn nhân. Do Pring thường vào trang web hẹn hò của Nga để tìm kiếm tình yêu nên người ta cũng nghi ngờ có sự dính líu của bọn tội phạm có tổ chức trong vụ án. Pring là chuyên gia máy tính, doanh nhân thành đạt và sở hữu nhiều bất động sản ở khu vực
Năm 2006, Pring tìm vào một trang web hẹn hò của Nga đặt tại Đông Âu, nơi chuyên tìm kiếm đàn ông phương Tây cho phụ nữ Nga lựa chọn. Qua đó Pring được sắp xếp để gặp mặt 4 phụ nữ Ukraina, trong đó có một cô 19 tuổi tên gọi là Anna Ziuzina. Cô gái tự xưng là giáo viên tiếng Anh và biết nói 4 thứ tiếng, "luôn mơ ước có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc". Theo lời một người bạn, Pring mau chóng bị đốn ngã trước cô gái xinh đẹp này.
Song cô gái chào đời ở thành phố
Không lâu trước khi sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai người nổ ra, Pring đã có ý nghi ngờ khi thấy Ziuzina luôn bị ám ảnh về visa đến Anh cũng như tính đua đòi chưng diện của cô gái. Ngày 6/6/2006, tức khoảng 2 tháng sau khi hai người gặp nhau, Pring gửi e-mail cho Ziuzina để bộc lộ thẳng những cảm nghĩ này của mình. Ziuzina bằng lời lẽ ngon ngọt của mình đã tìm cách thuyết phục Barry rằng cô ta rất muốn “làm lại cuộc đời”. Bất chấp mối lo lắng của mình về tương lai của mối quan hệ qua Internet, Barry Pring quyết định cưới Anna Ziuzina vào ngày 27/1/2007 tại phòng hộ tịch vắng vẻ ở thành phố
Nhanh chóng sau khi cưới nhau, hai người bắt đầu nảy sinh bất hòa trong sinh hoạt thường ngày. Ngày 13/3/2007, Pring bay về
Tan tiệc hai vợ chồng đi bộ đến xa lộ Kiyev-Chop gần nhà hàng để đón taxi và thảm kịch đã xảy ra. Lúc đó chừng nửa đêm, đường sá khá vắng vẻ. Theo báo cáo pháp y thì Pring uống rượu không nhiều nên vẫn còn rất tỉnh táo. Đứng bên lề đường được vài phút thì bất ngờ một chiếc xe lao đến với tốc độ cao đâm thẳng vào Pring, hất anh văng xa gần 30m gây nhiều vết thương dẫn đến chết người ngay lập tức.
Chiếc xe gây tai nạn, được tin là loại VW Jetta, hiện vẫn chưa được tìm thấy và cảnh sát đang điều tra biển số xe giả của nó cũng như dấu vân tay để lại trên biển hiệu taxi giả. Gia đình của nạn nhân nhanh chóng nghi ngờ đây là vụ mưu sát, bởi vì lúc đó xa lộ vắng người mà Pring lại đang đứng trong lề đón taxi. Phải chăng có một băng nhóm nhìn thấy Pring và Ziuzina trong nhà hàng nên chọn họ làm mục tiêu? Động cơ của chúng là gì? Tại sao chỉ có mỗi Pring bị hại?
Bà mẹ Irene 82 tuổi của Barry Pring nói: "Trong 3 năm qua, chúng tôi luôn chờ đợi, hy vọng sự thật được hé lộ và hung thủ bị buộc tội. Chúng tôi cũng hy vọng Anna Ziuzina hợp tác với cảnh sát để giúp họ biết được chuyện gì đã xảy ra cho Pring"