2.500 ngày trốn truy nã và cái giá phải trả cho kẻ sát nhân

Năm 2005, dư luận nhân dân TP Hà Nội từng xôn xao về vụ sát hại một tài xế tại nhà nghỉ Trung Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) với tính chất rất dã man. Bằng những thủ đoạn tinh vi, cặp anh em con cô con bác Lý Văn Trọng (SN 1981) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1979), cùng trú tại Thái Nguyên, đã có một thời gian dài trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, sau 7 năm lẩn trốn, cuối cùng Trọng và Hải cũng sa lưới.

Lý Văn Trọng sẽ phải trả giá cho tội lỗi của hắn bằng bản án tử hình, sẽ được Công an TP Hà Nội thực thi trong thời gian tới.

Vụ giết người bí ẩn

"Vụ giết người tại nhà nghỉ Trung Hải là một trong những vụ án thuộc loại "khó nhằn" nhất mà anh em chúng tôi gặp phải trong nhiều năm qua. Với vỏ bọc là những người dân lương thiện, các đối tượng gây án đã qua mặt lực lượng chức năng ở địa phương, sống nhiều năm ở các tỉnh phía Nam. Phải mất rất nhiều công sức truy tìm, cơ quan công an mới phát hiện, truy bắt được các đối tượng sau hơn 2500 ngày" - một cựu điều tra viên Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội kể lại với chúng tôi.

Còn nhớ tối ngày 27-2-2005, chị Lý Minh T. (nhân viên nhà nghỉ Trung Hải) phát hiện tại phòng 306 có một khách đến nghỉ từ sáng sớm mà không thấy ló mặt ra ngoài. Chị đã gọi điện thoại lên phòng nhiều lần mà không thấy ai trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị T. đã báo cho một nhân viên bảo vệ nhà nghỉ về hiện tượng trên.

Lý Văn Trọng và Nguyễn Thanh Hải thời điểm bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ (tháng 2-2012).
Lý Văn Trọng và Nguyễn Thanh Hải thời điểm bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ (tháng 2-2012).

Sau những cú đập cửa rầm rầm vẫn không thấy có tín hiệu, bảo vệ nhà nghỉ trèo qua tường vào phòng thì một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Tại khe giữa bức tường và chiếc giường ngủ là một thi thể nam giới, xung quanh bê bết máu.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Cầu Giấy tổ chức điều tra. Theo lời khai của chị Lý Minh T., rạng sáng ngày 27-2-2005 có ba người đàn ông đến nhà nghỉ trên một xe ô tô loại 7 chỗ. Họ yêu cầu thuê một phòng nghỉ đến trưa và được xếp lên phòng số 306. Sau khi nhận chìa khoá phòng, người đàn ông điển trai nhất trong ba người đã nhờ nhân viên lễ tân bấm máy gọi hộ đến một số điện thoại cố định. Khi nối được máy, người đàn ông này có nói chuyện với đầu dây bên kia: "Em vừa tới công ty của anh… em đã lấy báo giá… chiều anh đong hàng cho em".

Khoảng 11 giờ cùng ngày, hai người đàn ông từ phòng nghỉ 306 đi xuống, còn người thanh niên lúc vào nhà nghỉ trông có vẻ mệt mỏi thì không thấy đâu. Chị T. yêu cầu hai người này thanh toán tiền phòng thì họ nói: "Vẫn còn một anh nữa đang ở trên phòng, lát nữa anh ấy sẽ xuống thanh toán". Nói xong họ ra bãi xe rồi di chuyển theo hướng về phía cầu Trung Hoà.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận nạn nhân là nam giới, tuổi ước chừng 30-35, không có giấy tờ tuỳ thân. Anh ta cao khoảng 1,60m, tóc điểm nhiều sợi bạc. Tay phải anh ta đeo nhẫn và tay trái đeo đồng hồ điện tử hiệu Casio. Cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương ở vùng cổ, vùng bụng và vùng ngực. Trên chăn, ga, giường, gối đệm có rất nhiều vết máu. Tại bàn uống nước có 4 chiếc cốc thuỷ tinh vẫn còn nước.

Ba người đàn ông cùng vào nhà nghỉ lúc sáng sớm, người lớn tuổi nhất bị hai tên trẻ hơn sát hại. Vậy thì mối quan hệ giữa ba người này là như thế nào? Nguyên nhân dẫn đến tội ác này xuất phát từ đâu? Đó là những câu hỏi khiến các điều tra viên đau đầu.

Truy tìm kẻ thủ ác

Ngay trong đêm, không quản trời rét cắt da cắt thịt, các chiến sỹ Công an TP Hà Nội đã làm việc suốt đêm, tiến hành các công việc điều tra cần thiết. Kết quả xác minh đầu tiên cho thấy BKS chiếc xe ô tô chở ba thanh niên vào nhà nghỉ Trung Hải là giả. Ngay sáng hôm sau, 28-2-2005, lực lượng điều tra đã gửi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân cùng ảnh nhân dạng tới công an các địa phương lân cận.

Buổi trưa cùng ngày, trong khi công việc điều tra đang được tiến hành khẩn trương thì Công an Hà Nội nhận được tin báo tại nông trường thuộc địa phận huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) có một chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Mitsubishi Jolie màu ghi sáng bị bỏ lại, không có người nhận. Chiếc xe có nhiều đặc điểm trùng với chiếc ô tô mà ba người thanh niên đã đi vào nhà nghỉ hôm 27-2. Vì thế một mũi điều tra được lệnh lên đường đi Hoà Bình để xác minh lai lịch chiếc xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định đây là chiếc xe mà 3 thanh niên đã đi vào nhà nghỉ, song BKS thật của nó lại là 29S -1730. Công an TP Thái Nguyên cho biết chủ sở hữu chiếc xe là hãng taxi Cường Tùng ở TP Thái Nguyên. Xe này hãng mua ở Hà Nội nhưng chưa sang tên chuyển vùng nên vẫn đeo biển 29.

Người đại diện của hãng Cường Tùng kể lại, từ 15 giờ 30 đến 17 giờ ngày 26-2 (trước khi xảy ra vụ án mạng ở nhà nghỉ Trung Hải 1 ngày) có một khách nam giới gọi liên tiếp 3 cuộc điện thoại tới hãng yêu cầu thuê gấp một xe 7 chỗ ngồi để đi Hải Phòng. Người khách này hẹn xe đón tại cổng trường Công nhân luyện kim (cách trung tâm TP Thái Nguyên chừng 15 km).

Theo yêu cầu của khách, hãng đã điều anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1974, trú tại tổ 33 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) lái xe Mitshubishi Jolie BKS 29S - 1730 đi đón vị khách này. Lúc đầu anh Nam chần chừ vì buổi tối cùng ngày anh có hẹn với một nhóm bạn đi chơi, nhưng do hãng điều đi nên cuối cùng anh phải chấp hành. Khoảng 17 giờ 10 phút, anh Nam bắt đầu chạy xe đi đón khách.

Cơ quan công an tiến hành cho một số người thân của anh Nam và đại diện của hãng Cường Tùng nhận diện qua ảnh chụp nạn nhân tại hiện trường phòng 306 nhà nghỉ Trung Hải thì tất cả đều khẳng định người chết chính là anh Nam. Gia đình anh Nam cũng đã nhận ra một số tư trang thu được tại hiện trường như nhẫn, đồng hồ là của anh Nam.

Được biết trước đây anh Nam sống tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó mới đưa vợ con về sống ở Thái Nguyên. Theo lời khai của một người thân của anh Nam thì sau khi chở khách xuống Hải Phòng, anh Nam đã gọi điện cho người này kể rằng các vị khách đã cho anh đi chơi ở vũ trường Hải Phòng và cho anh đi nghỉ ở một nhà nghỉ ở bãi 2 khu du lịch Đồ Sơn.

Một điều tra viên thu thập thông tin ở Hải Phòng cho thấy một số nhân chứng ở bãi 2 khu du lịch Đồ Sơn đã nhìn thấy chiếc ô tô taxi có đặc điểm như xe của anh Nam vào nghỉ tại đây. Nhân chứng này còn cho biết thêm, trừ người lái xe còn hai vị khách trên xe là khách quen. Nhân chứng không miêu tả được chi tiết về hình dạng 2 người khách này mà chỉ biết rằng một trong hai người rất điển trai. "Người khách đó trắng trẻo, dáng dấp thư sinh, rất đạo mạo trông giống một diễn viên điện ảnh hay đóng phim truyền hình" - nhân chứng này khẳng định.

Lý Văn Trọng và Nguyễn Thanh Hải lần lượt phải nhận mức án tử hình và chung thân về tội giết người, cướp tài sản.
Lý Văn Trọng và Nguyễn Thanh Hải lần lượt phải nhận mức án tử hình và chung thân về tội giết người, cướp tài sản.

Trong khi đó một mũi điều tra ở Thái Nguyên qua tiến hành rà soát đã xác định được nơi mà người khách gọi điện thoại chỉ cách điểm anh ta hẹn đón chừng 1km. Vì thế có nhiều khả năng người khách này sinh sống hoặc làm việc ở khu vực gần trường công nhân luyện kim. Được sự phối hợp tích cực của công an địa phương và quần chúng nhân dân, các điều tra viên đã dựng lên được nhiều đặc điểm về ngoại hình của người khách thuê xe.

Sau khi tiến hành rà soát rất nhiều người có đặc điểm nhân dạng tương tự, cuối cùng các điều tra viên đã xác định được người khách thuê xe chiều 26-2-2005 là đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1979, trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên). Đồng thời đối tượng đi cùng Hải là Lý Văn Trọng (SN 1981, trú tại ở xã Đức Lương, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Hải và Trọng là anh em con cô, con bác.

Gia đình Hải cũng cho biết Hải đi công tác từ chiều 26-2 đến nay chưa về. Hải là kỹ sư đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Bắc Thái, khi đó là Giám đốc một công ty TNHH chuyên kinh doanh máy tính ở TP Thái Nguyên. Hải đã có vợ và một con nhỏ. Ít ngày sau Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thanh Hải và Lý Văn Trọng. Tuy nhiên sau nhiều năm đằng đẵng, tung tích của hai kẻ giết người này vẫn bặt vô âm tín!

Lưới trời khó lọt

Theo một cựu trinh sát Phòng 2, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, khoảng đầu năm 2012, Cơ quan công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương về một đối tượng tên Lý Minh Nghĩa (SN 1975, quê ở Đức Lương, Đại Từ, Thái Nguyên) vào đây làm ăn, sinh sống mấy năm nay, mới lấy vợ, có nhiều nghi vấn.

 Tổ chức xác minh, các trinh sát thu được thông tin đối tượng Nghĩa hay kể với hàng xóm là có gia đình bố mẹ ngoài Bắc, song do không kiếm được việc làm nên phải chuyển vào đây. Dù vậy, Nghĩa gần như cắt đứt liên lạc, ngay cả khi lập gia đình cũng không ai trông thấy người thân của hắn xuất hiện.

Các trinh sát đã lần ngược trở lại, rà soát người nam giới có tên như trong giấy CMND của Nghĩa thì phát hiện người đàn ông này vẫn đang sinh sống bình thường ở Đại Từ, Thái Nguyên. Đồng thời, so sánh nhân dạng của đối tượng Nghĩa ở Bình Dương với kẻ giết người đang bị truy nã Lý Văn Trọng thì thấy giống hệt nhau. Còn Nguyễn Thanh Hải, sau khi gây án đã trốn vào Tây Ninh đổi tên là Lý Ngọc Trung và mở cửa hàng chuyên mua bán, sửa chữa máy vi tính cũ.

Khi đã có đủ tài liệu, các trinh sát Phòng 2 tổ chức vây bắt. Vào ngày 16 và 17-2-2012, lần lượt đối tượng Lý Văn Trọng và Nguyễn Thanh Hải đã sa lưới pháp luật. Vụ án sau đó cũng được làm sáng tỏ. Ngày 25-2-2005, Hải sau khi cãi nhau với vợ thì rủ Trọng đi chơi. Bọn chúng thuê anh Nam chở xuống Đồ Sơn "vui vẻ"; sáng hôm sau thì lên Hà Nội.

Vào nhà nghỉ Trung Hải, Trọng và Hải đã hợp sức giết chết anh Nam bằng dao nhọn, rồi cướp điện thoại, xe ô tô bỏ trốn.

Sau khi gây án, Trọng và Hải quay ngược lại Thái Nguyên, lấy trộm hai giấy CMND của anh Lý Ngọc Trung và Lý Minh Nghĩa (cùng SN 1975, và cùng trú tại Đức Lương, Đại Từ, Thái Nguyên). Hải bóc ảnh anh Trung ra dán ảnh mình vào. Còn Trọng thay ảnh anh Nghĩa trong CMND bằng ảnh của mình. Sau đó, cả hai lên tàu vào Nam.

Hải "biến" vào xã Ninh Thuận (TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) mở cửa hàng chuyên mua bán, sửa chữa máy vi tính cũ ở gần Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Còn Trọng với tên giả là Nghĩa, bỏ trốn vào phường Thuận Giao (TX Thuận An, tỉnh Bình Dương). Gã xin vào làm công nhân trong một doanh nghiệp rồi bén duyên với một cô công nhân.

Tháng 9-2012, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trọng mức hình phạt chung cho 2 tội Giết người, Cướp tài sản là tử hình, còn Hải bị tuyên phạt mức án tù chung thân. Đây thực sự là bản án nghiêm khắc đối với hai đối tượng này bởi những trọng tội mà chúng đã gây ra.

Minh Tiến

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.