Dự buổi giao lưu có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Hồng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND cùng các đại biểu là thân nhân liệt sỹ, thương binh tiêu biểu của lực lượng CAND trên toàn quốc.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác thì vẫn còn tiếp diễn. Và trong cuộc chiến đó, có hơn 120 chiến sỹ Công an đã hy sinh, 900 đồng chí bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Máu của các anh đã đổ để tô thắm truyền thống của người chiến sỹ CAND, những người luôn vì sự bình yên của Tổ quốc, của nhân dân mà quên đi tính mạng của chính mình.
Chiến sỹ Bùi Tuấn Phát, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội sinh năm 1979 nhưng đã có 10 năm gắn bó với ngành, trong lúc làm nhiệm vụ anh đã bị đối tượng trả thù bằng cách dùng súng K54 bắn thủng bụng, phải cắt đại tràng.
Đồng chí Nguyễn Như Ấm, Trại giam Hoàng Tiến trên trán vẫn còn nguyên vết sẹo khi mười năm trước anh bị một tên côn đồ dùng mã tấu chém.
Đại úy Đặng Văn Hải, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh trong một lần truy bắt đối tượng bị truy nã đã bị lựu đạn nổ làm hỏng hoàn toàn mắt phải, 5 mảnh lựu đạn vẫn còn nằm trong lồng ngực.
Anh Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Công an của một xã thuộc huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang mắt phải cũng bị thương nặng, trở thành thương binh sau một lần bị tội phạm tấn công.
Còn rất nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình của những đồng đội, đồng chí khác mà trong cuộc gặp gỡ, giao lưu ngày hôm nay, các anh đã không thể có mặt.
Hiện diện thay các anh là những người vợ trẻ với những vòng tang trắng trên đầu-những người đã cùng các anh đi chưa hết nửa chặng đường đời và tiếp tục thay các anh chăm lo những gì mà các anh đã để lại trong nửa phần đời còn lại.
Đó là chị Dương Thị Thà, vợ của liệt sỹ Phạm Thanh Bình - người đã không quản hiểm nguy liên tục trong 2 ngày cứu được 36 người dân trong trận lũ ở Mường Lay, Lai Châu rồi lặng lẽ ra đi, 10 năm qua vẫn chưa tìm thấy xác. Gia tài anh Bình để lại cho vợ là 4 người con trai đang tuổi ăn tuổi học.
Đó là chị Đặng Thị The, vợ của liệt sỹ Phạm Văn Tấn, Công an Lạng Sơn, vợ chồng lấy nhau được 6 năm nhưng thời gian sống cùng nhau chỉ chưa đầy 2 tháng. Anh Tấn hy sinh trong cuộc đối đầu với 13 tên cướp để hàng chục hành khách trên chuyến xe được an toàn. 27 tuổi, chị bỗng trở thành goá bụa và trong suốt 20 năm qua vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con, chăm lo cho bố mẹ chồng.
Đó là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, vợ của liệt sỹ Nguyễn Văn Sinh, Công an Hải Phòng đã hy sinh trong khi căn nhà mới xây chưa khô mùi vôi vữa, lời hứa đi mua sách cho cô con gái chưa kịp hoàn thành.
Hiện diện thay các anh trong cuộc giao lưu hôm nay còn là những người con, phần máu thịt mà các anh để lại.
Đó là cháu Dương Như Kỷ Niệm, con của liệt sỹ Dương Như Thực, Công an huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cha hy sinh chưa được bao lâu thì mẹ cũng bị tai nạn rồi đột ngột qua đời. Gia tài anh chị để lại cho cậu con trai chưa đủ tuổi đến trường chỉ là nếp nhà đã cũ, tấm bằng Tổ quốc ghi công. Với sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội, chẳng bao lâu nữa con trai anh - cháu Dương Như Kỷ Niệm cũng sẽ trở thành một chiến sỹ CSND.
Đó còn là cháu Nguyễn Duy Minh, con trai của liệt sỹ Nguyễn Thành Dũng. Trong một lần vật lộn với tội phạm ma tuý, anh đã bị phơi nhiễm HIV rồi hy sinh, người vợ trẻ cũng bị lây nhiễm HIV và đã qua đời. Gia đình nghèo, nội ngoại đều yếu nên cháu Nguyễn Duy Minh đã lớn lên trong vòng tay của những người đồng đội...
Phát biểu tại buổi giao lưu, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: "Trong những năm qua, Bộ Công an luôn coi công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm và đã phát động phong trào một cách mạnh mẽ và sâu rộng trong toàn lực lượng.
Tuy nhiên, những cố gắng đó vẫn chưa thể nào bù đắp được những hy sinh bởi cuộc đấu tranh trong thời bình vẫn còn gian nan và ác liệt. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục tìm mọi cách để tạo nguồn quỹ phụng duỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình và thân nhân các liệt sỹ, thương binh, quy tập mộ liệt sỹ trong lực lượng CAND. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp tục phát huy truyền thống của người chiến sỹ CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân".
Có một phần không kém phần xúc động khiến cho buổi giao lưu trở nên trọn vẹn hơn chính là việc đại diện của các doanh nghiệp đã trao cho Bộ Công an số tiền ủng hộ 1,7 tỷ đồng và 50.000 USD cùng với các phần quà cho con em các thân nhân liệt sỹ, thương binh.
Toàn bộ số tiền ủng hộ này sẽ được sử dụng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tặng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh, quy tập mộ liệt sỹ trong lực lượng CAND… để những chiến sỹ CAND đã anh dũng ngã xuống có thể yên lòng nơi chín suối